Phim Việt cuối năm: Hài nhảm chiếm ưu thế

06/12/2012 06:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào cách các nhà sản xuất đột nhiên hoặc âm thầm làm phim trong mấy tháng qua, có thể thấy năm nay phim Việt chẳng mấy “sốt ruột” với dịp Giáng sinh hay Tết. Cắt nghĩa trọn vẹn sự thờ ơ này không phải dễ, nhưng ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến sản xuất phim là khá rõ ràng.

Trong không khí ơ hờ này, nếu hỏi điều gì đáng làm vui của phim Việt dịp cuối năm nay thì đó là chuyện Scandal của Victor Vũ lấn lướt cả phim bom tấn Skyfall 007 về khả năng bán vé. Ra rạp từ ngày 12/10, đến ngày 2/11 thì bị Skyfall chèn ra khỏi lịch chiếu, nhưng chỉ một tuần sau, khi bom tấn 007 hạ nhiệt, Scandal đã quay trở lại, vẫn đông đúc người xem, giúp nhà sản xuất thu về 25 tỷ đồng sau 3 tuần chiếu. Đến nay Scandal vẫn còn trụ rạp, theo ước đoán, doanh thu của phim này có thể cán mức 30 tỷ đồng sau các vòng chiếu đầu tiên.

Giáng sinh “nóng lạnh”

Đến nay thì chỉ có hai phim Việt cho dịp Giáng sinh là Mùa Hè lạnh (ĐD: Ngô Quang Hải, ra rạp ngày 21/12) và Hiệp sĩ guốc vông (ĐD: Nguyễn Chánh Tín, chưa xác định ngày), với hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau.

Mất khoảng 5 năm từ Chuyện của Pao, lần trở lại này Ngô Quang Hải chọn chất li kỳ, lạnh lùng (noir) để kể chuyện một chàng trai (Hà Việt Dũng thủ vai) lụy dục với hai người phụ nữ (Lý Nhã Kỳ và Midu) - noir là thể loại khá phổ biến gần đây trong điện ảnh Hàn Quốc, Thái Lan…

Mùa Hè lạnh, phim ra rạp sớm nhất mùa phim cuối năm

Tuy tên phim là một mâu thuẫn, vì mùa Hè mà lạnh, nhưng hành trình ra rạp của nó thì hoàn toàn “nóng”, với biết bao tít báo làm người ta “té ghế”. Không khí nóng này chủ yếu xoay quanh chuyện Lý Nhã Kỳ đóng cảnh nóng, và cả chuyện Midu cân nhắc việc đóng cảnh nóng ra sao. Một trong những cái tít gây áp lực cho đạo diễn nhất, có lẽ là: Ngô Quang Hải “sống còn” với Mùa Hè lạnh, bởi sau 5 năm, nếu phim này chỉ được nước ồn ào mà quá kém cỏi, thì rõ ràng nóng cũng chẳng chứng minh được gì.

Riêng Ngô Quang Hải thì khá tự tin, trong TCBC từ nhà sản xuất, anh nói: “Tôi làm bộ phim này với một tâm trạng phấn khích chứ không hề bị áp lực tâm lý. Với tôi, mỗi tác phẩm điện ảnh đều có thể là đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng nên tôi cùng ê-kíp luôn cố gắng làm tốt nhất trong từng công đoạn. Theo tôi, phim là những mảnh ghép liên tiếp, mỗi mảnh ghép đều cố gắng đạt đến sự tối ưu”.

Một tên tuổi lớn và cũng từng rất ồn ào trước mỗi phim, nhất là dự án phim kinh dị 45 phút gần đây, nhưng lần này Nguyễn Chánh Tín chọn “gu lạnh”, nên Hiệp sĩ guốc vông đã khá yên ắng từ lúc sản xuất. Thế nhưng phim lại làm về các đề tài nóng trên báo chí có mục “cưới giết hiếp”, đó là chuyện các hiệp sĩ đường phố trừ giang diệt bạo.

Nguyễn Chánh Tín mất hơn 2 năm cho phim giải trí này, ai cũng hy vọng nó thành công, vì các dự án gần đây của anh thì có vẻ như ngược lại. 

Phim Tết cười “chộn rộn”

Sau nhiều phen “ngâm lịch chiếu”, đến nay thì Mỹ nhân kế (ĐD: Nguyễn Quang Dũng) đã xác định sẽ ra rạp vào dịp Tết, ngày 1/2/2013. So với các phim Tết còn lại, phim này được chờ đợi nhất, vì có vẻ như nó được đầu tư và làm nghiêm túc nhất. Thế nhưng với “cái gu cà rỡn” vốn có, chẳng biết bộ phim công nghệ 3D với kinh phí lên đến 15 tỷ đồng sẽ nghiêng về chất nào nhiều hơn, kiếm hiệp giả tưởng hay hài hước?

Các phim còn lại thì gần như “hài trọn vẹn”, bởi Iêu em, anh dzám hôk? (ĐD: Nguyễn Quang Minh) của Hãng phim Phước Sang thì đã rõ rồi. Dù không có danh hài Hoài Linh như mọi năm, nhưng Chí Tài, Nhật Cường, Hoàng Sơn, NSƯT Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành… vẫn đảm bảo phim này đi theo hướng hài của Hello cô Ba, phim hài nhảm mà bội doanh thu.

Nhà có năm nàng tiên (ĐD: Trần Ngọc Giàu), với sự tham gia của danh hài Hoài Linh, Việt Hương và Ngân Khánh, Trương Nhi, Miu Lê, Minh Thảo, Bảo Anh… cũng gần khuynh hướng Phước Sang, vui vẻ là chính.

Bộ phim Bay vào cõi mộng (ĐD: Nguyễn Phương Điền cũng đi theo hướng này, với danh hài Kiều Oanh, Tấn Beo và Tấn Bo, Mai Trần, Lê Huỳnh, Lương Thế Thành, Huy Khánh…

Một phim 3D khác cũng được cho là sẽ chiếu dịp Tết là Thạch Sanh (ĐD: Đỗ Quang Hải Âu), một tác phẩm cổ trang biến cải nội dung, có nhiều yếu tố hài hước.

Đó là thị trường phim phía Nam, phía Bắc gần như chỉ có Ông Bành Tổ (ĐD: Phạm Đông Hồng), một phim hài truyền hình 2 tập, với sự diễn xuất của các cây hài Phạm Bằng, Văn Hiệp, Kim Xuyến, Công Lý, Xuân Bắc, Tiến Minh, Quốc Thuận…

Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”, vì việc bán vé vẫn là một ẩn số, thế nhưng việc có đến 5-6 phim hài nhảm dịp cuối năm là quá nhiều, làm lộ ra mấy vấn đề của phim Việt. Đầu tiên, nó cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo vẫn chỉ quanh quẩn chuyện cười cợt dễ dãi, với ước mong kiếm tiền, chỉ mong “làm một phim ăn cả năm”.

Thứ đến, là thiếu tinh thần khai phá, khi mà các nhà làm phim nội địa này vẫn cứ loay hoay với lối mòn Tết, trong khi các nhà làm phim Việt kiều đã và đang chứng minh (ví dụ Scandal của Victor Vũ) rằng phim mùa nào cũng được.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm