Phim tuổi mới lớn được yêu thích nhất

10/11/2013 07:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/10/1993 cách đây 20 năm trước xảy ra một trong những sự kiện bi thảm và gây sốc nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp giải trí: ngôi sao trẻ đang lên River Phoenix, thần tượng tuổi teen, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Hollywood, một James Dean mới của điện ảnh Mỹ, đột ngột qua đời vì sốc ma tuý!

Hãy cùng TT&VH Cuối tuần nhớ lại Stand by Me (1986), bộ phim đưa tên tuổi của River Phoenixtrở thành một thần tượng của tuổi thiếu niên. Phim về đề tài tuổi mới lớn không nhiều, phim hay lại càng hiếm. Nhưng hơn ¼ thế kỷ qua, Stand by Me vẫn được xem là bộ phim kinh điển hay nhất của đề tài này.


Khi Stephen King… không kinh dị

Đầu thập niên 1980, Stephen King đã là một tên tuổi khét tiếng trên văn đàn nước Mỹ. Được xem là ông vua của thể loại kinh dị từ tiểu thuyết cho đến truyện ngắn, hầu như tác phẩm nào của ông cũng được chuyển thể thành phim.

Năm 1982, Stephen King làm độc giả Mỹ bất ngờ khi cho ra đời cuốn Different Seasons gồm 4 truyện ngắn: The Body, Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, Apt Pupil, và The Breathing Method không hề có chất kinh dị nào như sở trường của ông. Nội dung của Different Seasons tưởng chừng khô khan khi hầu như chỉ đề cập đến nam giới, nhưng lại rất cuốn hút độc giả (trừ The Breathing Method, cả 3 truyện ngắn kia sau này đều được chuyển thể khá thành công trên màn ảnh).

The Body được lên kế hoạch chuyển thể lên màn ảnh lập tức. Ban đầu Adrian Lyne được mời làm đạo diễn nhưng do bộ phim Nine 1/2 Weeks (Chín tuần lễ rưỡi) mà ông đang làm bị trễ lịch trình, nên vị trí này được chuyển cho Rob Reiner. Phim lấy bối cảnh thập niên 1950, kể một câu chuyện cay đắng ngọt bùi của bốn người bạn mới lớn rủ nhau vào rừng để tìm một xác chết bí ẩn. Cả nhóm phải tìm thi thể này trước khi tên “đầu gấu” Ace Merrill và băng đảng “Những con rắn hổ mang” tìm ra. Những gì diễn ra sau đó là một câu chuyện thương tâm của tuổi mới lớn.

Câu chuyện về những ngôi sao thiếu niên tương lai

Một cuộc tìm kiếm quy mô để chọn ra bốn nhân vật chính của phim ở vào độ tuổi 12, 13. Cuối cùng Wil Wheaton (vai Gordie), River Phoenix (Chris), Corey Feldman (Teddy), và Jerry O’Connell (Vern). Trong số này, chỉ có Corey Feldman là đã từng có nhiều kinh nghiệm đóng phim trước đó.

Có thể nói thành công lớn nhất của bộ phim là Rob Reiner đã tìm được đúng diễn viên. Ông đã cho tập hợp 4 cậu bé này sớm 2 tuần trước khi bấm máy. Rob tạo cho bọn trẻ một không khí vui chơi thoải mái như một kỳ nghỉ hè. Do bọn trẻ hầu hết chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nên Rob phải áp dụng một phương pháp chỉ đạo diễn xuất rất kỳ công, thay vì bắt buộc bọn nhóc tinh nghịch diễn theo ý mình, Rob rất kiên trì trong việc giải thích vì sao nên diễn như vậy.

Để giữ tính cách cho các nhân vật, theo lệnh của đạo diễn, Kiefer Sutherland (thủ vai “đầu gấu” Ace Merrill) thường bắt nạt 4 chú nhóc, ngay cả trong những lúc không diễn trước ống kính.

Theo lời yêu cầu cương quyết của đạo diễn Rob Reiner (một người dứt khoát không hút thuốc, và vận động cho luật chống hút thuốc ở California), thuốc lá do các cậu bé hút được làm bằng lá cải bắp.


Chuyển thể điện ảnh xuất sắc nhất của Stephen King

Hai ngày trước khi bộ phim khởi quay, tai họa giáng xuống dự án khi tất cả những nhà đầu tư đột nhiên rút vốn, do e ngại sự thất bại thấy trước của bộ phim khi không có ngôi sao. Tình hình càng tuyệt vọng hơn khi tất cả các nhà phát hành cũng quay lưng với bộ phim. May sao trong lúc tuyệt vọng nhất, đạo diễn Rob Reiner quay sang cầu cứu nhà sản xuất Norman Lear, và hãng Act III Production của ông đã bước vào dự án giờ chót!

Việc sử dụng ca khúc Stand By Me của Ben E.King ở phần End Credits cuối phim – một ca khúc có nội dung gần gũi với chuyện phim – là lý do hãng sản xuất đã quyết định đổi tên phim thành Stand By Me.

Kinh phí sản xuất của bộ phim chỉ vỏn vẹn 8 triệu đô-la Mỹ và không ai nghĩ rằng bộ phim sẽ thành công ít nhất là về mặt tài chính. Ấy vậy thời điểm phát hành lại không thuận lợi vì đã làcuối hè (22/08/1986). Nhưng Stand By Me đã gây choáng váng cả Hollywood với doanh thu cuối cùng hơn 52 triệu đô-la Mỹ trong 19 tuần, chỉ riêng ở thị trường Mỹ!

Stand By Me được yêu thích trên khắp thế giới, không chỉ thu hút thiếu niên mà cả người lớn cũng nô nức đi xem. Những fan hâm mộ của Stand By Me đã đổ xô đến tham quan thành phố Brownsville bang Oregon – nơi được sử dụng làm bối cảnh của bộ phim. Giờ đây tại trung tâm du khách của Brownsville còn in cả bản đồ trình bày tất cả những địa điểm quay Stand By Me bằng 5 thứ tiếng, Hà Lan, Nhật, Anh, Pháp, Đức. Thậm chí ở Nhật còn dựng cả một vở kịch dựa theo bộ phim Stand By Me chứ không phải dựa theo truyện ngắn The Body của Stephen King!

Truyện ngắn The Body tức bộ phim Stand By Me sau này, đều có nội dung diễn ra ở thị trấn Castle Rock. Để lưu giữ kỷ niệm về bộ phim, Rob Reiner đã lấy tên Castle Rock đặt cho hãng phim riêng của mình sau này.

Stephen King trong lần kỷ niệm lần thứ 25 của Stand By Me đã khẳng định rằng, đó là chuyển thể điện ảnh hay nhất trong tất cả những tác phẩm được chuyển thể của mình.

River Phoenix – ngôi sao sớm tắt!

Nổi bật nhất trong phim là RiverPhoenix, tờ The Washington Postca ngợianh"lực trung tâm hấp dẫn củabộ phim". "Sự thật làtôihoàn toàn hoà nhập vào vai diễnChrisChambers, đến nỗi nếu khôngtrở lại với gia đình ngay sau khi quay, có thể tôi phải đến gặpbác sĩ tâm thần", Phoenix kể lại vai diễn.

Khi đóng Stand By Me Phoenix chỉ mới 16 tuổi, nhưng tài năng của anh đã vụt sáng trở thành một trong những kỳ vọng lớn nhất của điện ảnh Mỹ, là niềm ước mơ của mọi gia đình. Tên anh có mặt trong danh sách “12 diễn viên trẻ triển vọng của năm 1986”. Hai năm sau Stand By Me, Phoenix lần đầu tiên được đề cử Oscar vai phụ trong phim Running on Empty (1988) và ba năm sau nữa khi đóng vai chính trong My Own Private Idaho (1991), Phoenix chính thức trở thành ngôi sao trẻ thần tượng số 1 của nước Mỹ.

Đêm 30/10/1993, đến chơi tại The Viper Club nổi tiếng trên Đại lộ Hoàng hôn ở Hollywood. River Phoenix than khó thở và lập tức được đưa ra ngoài. Ngay lập tức anh gục ngã trước cửa câu lạc bộ, trước bao cặp mắt sững sờ và hốt hoảng của những người nổi tiếng lẫn các tay săn ảnh có mặt xung quanh. Sau cùng, Joaquin Phoenix (em trai của River, giờ đang là một diễn viên nổi tiếng) vội gọi cầu cứu 911 – Cuộc điện thoại này sau đó đã được truyền đi trên khắp các phương tiện truyền thông của Mỹ!

River Phoenix được đưa ngay đến trung tâm y tế Cedars-Sinai, nhưng mọi nỗ lực cứu sống anh đều quá trễ. Cái chết của anh được thông báo vào lúc 1 giờ 51 phút rạng sáng ngày Halloween 31/10/1993 vì chơi ma tuý quá liều! Chủ của câu lạc bộ, và cũng là bạn của River Phoenix đều cho đóng cửa câu lạc bộ The Viper Room vào ngày 31/10 hàng năm để tưởng nhớ đến anh – Một ngôi sao thần tượng ra đi quá sớm ở tuổi 23, tương tự như huyền thoại điện ảnh James Dean ngày nào (qua đời năm 24 tuổi)

BÁ VŨ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần



 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm