06/12/2013 13:37 GMT+7 | Phim
Điện ảnh là điện ảnh, văn học là văn học. Hai bộ môn nghệ thuật không hề giống nhau. Khi chuyển thể lên phim, đạo diễn hoàn toàn có những sáng tạo riêng nhưng đáng tiếc sự cải biến của Trần Gia Thượng lại đi quá đà khiến độc giả trung thành vô cùng thất vọng. Ông xây dựng một số nhân vật sở hữu siêu năng lực đặc biệt như những dị nhân của Hollywood. Ví như Vô Tình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, điều khiển được đồ vật, Lãnh Huyết hóa sói khi tức giận.
Nhìn chung The Four 2 phần nào tạo được không khí bí ẩn, ly kỳ như tiểu thuyết. Với một phim võ hiệp, Trần Gia Thượng đã can đảm sử dụng nửa đầu phim chỉ chuyên tâm vào điều tra vụ án, xây dựng đường dây câu chuyện giữa các phe phái chứ chưa đi ngay vào các màn đấu võ. Ở nửa sau, hành động bắt đầu tăng dần theo cấp độ thời gian. Tất nhiên, kết để mở như hiện tại, chắc chắn Tứ đại danh bổ sẽ tiếp tục được xây dựng phần 3 trong thời gian tới.
Bộ tứ là một tác phẩm võ hiệp khá nhưng so với tầm vóc của tiểu thuyết thì còn kém xa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất