22/02/2011 14:30 GMT+7 | Phim
1. Phim có sự tham gia của một số ngôi sao lớn nhất châu Á, trong đó có Victor Banerjee và Jaya Bachchan, vợ của huyền thoại điện ảnh Ấn Độ Amitabh Bachchan, đã được phát hành hồi tháng trước và nhận được nhiều lời ca ngợi của công chúng.
Song nội dung phim, kể về mối tình lãng mạn giữa Meherjaan - một cô gái bản địa và một người lính Pakistan - người đã bị xét xử ở tòa án quân sự vì từ chối tham gia các tội ác và hành động tàn bạo trong chiến tranh, đã gây nên một sự kích động mạnh ở Bangladesh. “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến giải phóng, nhưng sau khi chúng tôi phát hành bộ phim này, những người đồng đội cùng chiến đấu vì tự do với tôi đã gọi tôi là một tên tay sai, kẻ phản bội đất nước. Chúng tôi đã phải ngừng phát hành phim vì các nhà phê bình nói rằng nó xúc phạm tới nỗi khổ nhục của những người phụ nữ Bangladesh từng bị cưỡng bức trong chiến tranh”, Habibur Rahman Khan - Giám đốc công ty phát hành bộ phim kể trên - cho biết.
Nhân vật Meherjaan trong phim A Story Of War And Love
Nhiều bài phê bình trên báo giới Bangladesh và trên Internet cho rằng câu chuyện tình lãng mạn của bộ phim đã “coi nhẹ” nỗi đau của gần 200.000 phụ nữ Bangladesh bị binh lính Pakistan cưỡng bức trong chiến tranh. Theo thống kê của Chính phủ Bangladesh, có 3 triệu người đã bị các lực lượng chiếm đóng của Pakistan và tay sai bản địa giết hại trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng để sau đó Đông Pakistan đã nổi lên thành Bangladesh độc lập vào ngày 6/12/1971.
“Meherjaan:... đã lăng mạ tinh thần cuộc chiến giải phóng của đất nước và lịch sử của chúng ta. Dưới chiêu bài của một câu chuyện về tình yêu và chiến tranh, nhưng đây là một bộ phim về sự lăng mạ và lừa bịp” - đây là tuyên ngôn của 4 tác giả, trong đó có một phụ nữ từng bị lính Pakistan hãm hại, trong một bài viết đăng trên báo The Prothom Alo.
2. Các tội ác chiến tranh của Pakistan là vấn đề rất nhạy cảm ở Bangladesh. Song phản ứng của công chúng càng mạnh hơn kể từ khi chính phủ thiết lập Tòa án Tội ác chiến tranh quốc tế hồi tháng 3/2010.
Tòa án này đang cố gắng xét xử những tên tay sai bản địa vì những tội ác do chúng gây ra như tội diệt chủng, đốt phá nhà cửa, cưỡng bức và cướp phá. Trong 6 tháng qua, tòa án đã bắt giam 5 người, tất cả đều là những kẻ đối lập. Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đã bác bỏ thông tin nói rằng tòa án này được lập nên với động cơ chính trị.
3. Và bộ phim Meherjaan:..., do có miêu tả tích cực về một người lính Pakistan nên đã chính thức bị cấm chiếu. “Thật không may. Tất cả chúng tôi đã cố gắng làm một bộ phim thật hay. Phim bị cấm chiếu mặc dù nó đã thu hút được nhiều khán giả hơn bất cứ tác phẩm điện ảnh ăn khách nào khác ở Bangladesh” - Farzana Boby, trợ lý đạo diễn phim, cho biết.
Hiện nay, ê-kíp làm phim và các đạo diễn cũng trở thành mục tiêu của những chiến dịch căm thù do những người không thể chịu đựng được “cách mô tả khác về cuộc chiến tranh giải phóng” phát động nên. “Họ tức giận vì câu chuyện của chúng tôi không đi theo chủ đề chi phối của cuộc chiến. Đối với họ, tất cả người Pakistan đều là những kẻ tàn sát trong cuộc chiến, chứ không thể có một người lính Pakistan tốt bụng, đôn hậu chống lại quân đội của họ” - Boby giải thích thêm.
Nhiều nhà làm phim ở Bangladesh cho rằng việc thể hiện sự tức giận như vậy với tác phẩm điện ảnh này là quá cực đoan. “Thật không may khi một bộ phim hay đến thế lại phải chịu sự tranh cãi dữ dội như vậy. Chúng ta sống trong một đất nước dân chủ và bất cứ ai cũng có quyền kể câu chuyện của mình”, đạo diễn điện ảnh Chasi Nazrul Islam bày tỏ.
TOP 10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT 1.Unknown: 21,7 triệu USD 2.I Am Number Four: 19,5 triệu USD 3.Gnomeo & Juliet: 19,4 triệu USD 4. Just Go With It: 18,2 triệu USD 5.Big Mommas: Like Father, Like Son: 17 triệu USD 6.Justin Bieber: Never Say Never: 13,6 triệu USD 7.The King’s Speech: 6,6 triệu USD 8. The Roommate: 4,1 triệu USD 9. The Eagle: 3,6 triệu USD 10.No Strings Attached: 3,2 triệu USD.
THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ CUỐI TUẦN QUA
Việt Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất