NSƯT Quyền Văn Minh: Sẽ thổi kèn cho đến chết

08/10/2013 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa làm MC cho Quyền Thiện Đắc trong chương trình Jazz Suite night (tối  4/10), NSƯT Quyền Văn Minh cũng sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt lúc 20h 8/10tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tháng 2/2012, ông đã làm đêm nhạc tưởng nhớ 1 năm mất NSƯT Quốc Trường (1952 - 2011) và giờ là cho nghệ sĩ Hoàng Xuân Vượng (1950 - 2012).

Họ là hai nghệ sĩ kèn trompette hàng đầu Hà Nội từ thời trẻ và vẫn giữ được phong độ sau 40 năm, nhiều đóng góp, lại chịu lận đận, thiệt thòi.

Bất chấp khó khăn chất chồng, NS Quyền Văn Minh vẫn làm ít nhất 2 chương trình/năm, dù mất hai đồng nghiệp gắn bó 40 năm, trong khi lớp trẻ nối tiếp chưa nhiều. Trong niềm xúc động, ông trao đổi với TT&VH trước buổi diễn.


* Chương trình lần này quy mô, nhiều ca sĩ, ông chịu "âm kinh phí" mãi sao?

- Jazz kén người nghe nên kén cả nhà tài trợ. Tôi tự bỏ tiền túi. Các ca sĩ, nhạc công tham gia đều chia sẻ cùng tôi. Không thể vì eo hẹp mà không tổ chức những đêm jazz Việt. Họ vui vẻ nhận bồi dưỡng, không ai đòi cát-sê theo giá thị trường. Với bậc đàn anh lâu năm Quang Thọ, Quang Huy... tôi không đưa tiền mà biến thành món quà tình cảm. Sống có tình, trước sau thì sẽ có cách để "trả nợ" nhau, như biếu chai rượu ngon, hộp thuốc xịn...

* Bộ ba gạo cội mất 2 rồi, thủ lĩnh Quyền Văn Minh vẫn duy trì Big Band?

- Vẫn tiếp tục với 17 nhạc công. Tôi lo phối khí, chỉ huy. Điểm đặc sắc là chương trình này sẽ gồm nhiều ca khúc nổi tiếng được đệm bởi Big Band. Tôi cũng rất chú ý phát hiện, nâng đỡ tài năng, Một cõi đi về (Trịnh Công Sơn) sẽ được bé Minh Phú (9 tuổi) solo. Cậu là học trò của tôi, mới học 8 tháng đã có thể lên SK.

* Ông có thể cho biết những ca khúc nào được chọn cho chương trình đêm này?

- NSND Quang Thọ sẽ hát Sambario (Ý). Ca sĩ Mai Lan hát Những tâm hồn cô đơn (Anh Bằng) và Lòng mẹ tựa đất trời (thơ Vũ Duy Bổng) tôi viết, ngợi ca, an ủi mẹ già của chúng tôi. NSƯT Dương Minh Đức thể hiện Sơn nữ ca (Trần Hoàn), NSƯT Thanh Vinh hát Điều giản dị (Phú Quang). Diệu Thúy, với 2 nhạc phẩm Mùa Thu cho em (Ngô Thụy Miên), All For love; Tuấn Dương hát Khát vọng tình yêu (Vũ Ngọc Quang)…

Đặc biệt, nghệ sĩ Huy Thông sẽ độc tấu guitar Hawaii: Tình nghệ sĩ, La Paloma (nhạc Cuba). Phú Quang sẽ tự đệm đàn và hát 2 ca khúc của anh ấy và đây cũng là một bất ngờ cho khán giả.

* Kế hoạch tiếp theo của ông là gì?

- Dự kiến 6 tháng nữa, tôi làm chương trình tưởng nhớ các nghệ sĩ saxophone tiền bối ở Việt Nam, huy động toàn "dân saxo" tham gia. Tôi già, sức sẽ yếu đi, song có kỹ thuật cao, yếu vẫn có cách thổi để tham gia được các live show. Chỉ đến chết tôi mới ngừng thổi saxo.

VI THÙY LINH (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm