NSND Trung Kiên: Đã hát thì không bao giờ 'nhép'

11/07/2013 08:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một thời gian dài, NSND Trung Kiên không xuất hiện trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Lý do tế nhị được ông chia sẻ: nhường sân khấu cho lớp trẻ. Nhưng, trong đêm nhạc Một thời để nhớ diễn ra ngày 26/ 7 tới tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) để tri ân khán giả, NSND Trung Kiên quyết định 'tái ngộ'.

“Hát và giảng dạy âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi. Hạnh phúc của tôi là được tiếp tục cống hiến cho niềm đam mê ấy” - nghệ sĩ Trung Kiên nói thêm với PV. Hiện tại, ông vẫn tham gia công tác giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, nhưng đã khước từ nhiều lời mời biểu diễn.

Thêm một lý do khiến NSND Trung Kiên ít xuất hiện trên sân khấu là bởi ông... tự ái. Đó là sau lần biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, một học trò đã hỏi ông hát thật hay hát nhép? Ông đã thực sự buồn vì nếu còn lên sân khấu thì ông sẽ không bao giờ hát nhép. Đó là tuyên ngôn của NSND Trung Kiên, và tất nhiên, ở Một thời để nhớ cũng vậy.

Trong chương trình, NSND Trung Kiên sẽ đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ ca sĩ: NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, Anh Thơ... Ông sẽ hát ca khúc gắn với tên tuổi một thời: Tình ca.

H.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm