NSNA Hoàng Chí Hùng: Kỳ tích “chộp” ảnh cá voi ở Trường Sa

23/12/2012 09:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (22/12) tại Hoàng thành Thăng Long (Hoàng Diệu, HN) đã khai mạc triển lãm Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong 100 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Chí Hùng được trưng bày, có một bức ảnh rất hiếm, có thể coi là lần đầu tiên, chụp cá voi ở vùng biển Trường Sa.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Chí Hùng từng là thợ cơ khí

Trước khi trở thành một tay máy chuyên nghiệp, Hoàng Chí Hùng là thợ cơ khí, từng bị lao phổi, phải nằm một chỗ. Được vợ mua tặng cho chiếc máy ảnh, anh tự mày mò chụp, rồi theo học lớp nhiếp ảnh. Nay đây mai đó khắp nơi với chiếc máy ảnh, anh đã từng tổ chức hàng chục triển lãm, nhưng Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt  là triển lãm đầu tiên của anh tại Hà Nội.

Trường Sa là tình yêu lớn

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh khắc hoạ cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân quần đảo Trường Sa, được tuyển chọn từ hàng trăm bức ảnh mà anh đã chụp trong 3 lần đến Trường Sa trong khoảng 3 năm (2010 – 2012). Với anh, đến với Trường Sa như là đến với một tình yêu lớn.

“Tôi có thể ngắm nhìn và chụp mọi góc độ về Trường Sa mà không biết chán” – anh chia sẻ - “Tôi đã đi nhiều vùng biển đảo, nhưng Trường Sa là nơi tôi thích chụp nhất”!

Xem ảnh của Hoàng Chí Hùng, có thể về màu sắc, bố cục chưa được sắc sảo như những tay máy khác, nhưng bù lại, người xem thấy được sự gắn bó của anh với rất nhiều đảo, cụm đảo, thuộc quần đảo Trường Sa. Và với Hoàng Chí Hùng, cái đẹp nhất trong ảnh của anh không phải là bố cục, màu sắc mà là hình tượng người chiến sĩ.

“Ở nơi đầu sóng ngọn gió vô cùng khắc nghiệt, người chiến sĩ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Lúc nào ở họ cũng toát lên sự nghiêm trang, nề nếp và kỷ luật. Phẩm chất ấy, bản thân tôi phải học tập rất nhiều”! 

“Chộp” được cá voi ở Trường Sa

Bức ảnh chụp được lưng cá voi của Hoàng Chí Hùng

Không chỉ ghi lại những hình ảnh đời thường về các chiến sĩ, và cuộc sống nơi đây…, trong những chuyến đi Trường Sa, Hoàng Chí Hùng  còn chớp được cảnh những con cá chuồn như bay trên sóng. Đặc biệt, anh còn chụp được cả tấm lưng đen như gỗ lim của một loài cá tưởng như không bao giờ xuất hiện ở vùng biển Trường Sa. Đó là cá voi!

Hoàng Chí Hùng nhớ lại: “Khi nghe tôi kể về cá voi ở đây, rất nhiều người đã không tin. Họ nói với tôi, vùng biển Trường Sa không bao giờ có cá voi cả. Vì thế, tôi quyết tâm phải chụp được cá voi để minh chứng.


Cá chuồn độc diễn

Trong một lần ra Trường Sa, ngồi trên tàu, tôi đang cầu trời cho cá voi xuất hiện thì bỗng dưng tôi nghe thấy sau lưng mình có một tiếng động rất mạnh như thể có một vật gì đó rất lớn từ trên trời xuống. Mọi người reo lên: cá voi đấy! Tôi chỉ kịp lia máy lại chụp theo bản năng, trước khi cá voi lặn xuống biển sâu. Tôi giở máy ra xem, thì thật tuyệt vời, cái lưng của cá voi đã xuất hiện trong bức ảnh của tôi. Tiếc là tàu phải đi, không thể dừng lại chờ cá nổi lên lần nữa để chụp cho thỏa thê! Dù sao tôi cũng đã rất sung sướng vì hình như mình là người đầu tiên chụp được cá voi ở Trường Sa” (cười lớn).

Hoàng Chí Hùng từng đi xe máy khắp đất nước trong 3 năm ròng để chụp ảnh. Riêng với Trường Sa, anh đã phải lòng như phải lòng một cô gái. Và anh tâm nguyện cả đời sẽ thủy chung với “người con gái” ấy…

“Tôi có vô vàn ước mơ. Nhưng ước mơ lớn nhất là muốn thu hết Trường Sa vào ống kính. Trường Sa, thật tình là nơi mà ta khám phá cả đời cũng không hết, mỗi lần đến lại càng thêm yêu”!

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30/12/2012.

Phạm Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm