Nội chiến quanh 'Blue is the Warmest': Đắng ngắt phim đoạt giải Cành cọ vàng

25/10/2013 11:37 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/10, bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng, Blue Is The Warmest Colour, đã đến với công chúng Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trước đó không lâu, đạo diễn phim Abdellatif Kechiche lại lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên chính Lea Seydoux và tờ nhật báo Pháp Le Monde, vì cho rằng họ đã bày mưu chống lại ông.

Trong một bài viết dài với những lời lẽ gay gắt được đăng tải trên trang tin tức Rue89 nổi tiếng của Pháp, đạo diễn Abdellatif Kechiche tuyên bố tờ báo hàng đầu của Pháp Le Monde, và nữ diễn viên chính trong phim Lea Seydoux (28 tuổi), đã nói xấu ông vì những lý do cá nhân.

“Nếu phim của tôi không đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes, thì giờ có lẽ tôi là một đạo diễn đã bị tiêu diệt, như họ nói” – Kechiche viết.

Yêu cầu Le Monde giải thích về nghề báo

Trong bài viết của mình, đạo diễn Kechiche còn “nhắm” đến biên tập viên văn hóa của tờ Le Monde là Aureliano Tonet. Kechiche buộc tội người này đã lập một chiến dịch bôi nhọ ông thông qua một loạt bài báo đăng tải trước và sau khi diễn ra LHP Cannes. 

Những bài báo đó đề cập đến cách biên tập kỹ lưỡng “khét tiếng” của Kechiche, những lời phàn bàn của một số thành viên trong đoàn làm phim, rằng ông đã bắt họ phải làm việc trong những điều kiện khốn khổ và cả những lời kêu ca của Seydoux với báo giới về hành vi và cách làm việc của ông trong quá trình quay phim.

Theo Kechiche, Tonet đã viết những bài báo đó nhằm ủng hộ người bạn của mình, nhà sản xuất nổi tiếng Marin Karmitz, nhân vật từng bất hòa với Kechiche khi 2 người hợp tác làm bộ phim Black Venus hồi năm 2010. Buộc tội Tonet đã hỗ trợ nhà sản xuất Karmitz trả thù mình, đạo diễn Kechiche yêu cầu Tonet phải “giải thích quan niệm của mình về nghề báo”.

Sẽ kiện Seydoux ra tòa?

Trong bài viết này, Kechiche đã dùng những từ gay gắt nhất để chỉ trích Seydoux, người đã đoạt giải Cành cọ vàng cùng ông và bạn diễn Adele Exarchopoulos.

Theo Kechiche, những lời tuyên bố của Seydoux với báo giới Mỹ và Pháp rằng cô sẽ không bao giờ hợp tác với ông nữa và bản thân cảm thấy mình như "gái điếm" khi quay những cảnh sex dài trong phim, chỉ là một phần trong chiến lược nhằm thúc đẩy danh tiếng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng .

“Ai cũng có thể nói rằng Seydoux đang cố gắng tạo hình ảnh là một ngôi sao ‘nổi loạn’ và bí ẩn, hình ảnh mà cô ta đang tiếp tục tạo dựng nhờ vào những hình ảnh trang bìa trên báo và tạp chí, bên cạnh các tuyên ngôn đầy tính khiêu khích của mình trong các cuộc phỏng vấn” - Kechiche viết.

Quả thực Seydoux là một trong những nữ diễn viên đang được “săn lùng” nhất ở Pháp. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong phim của các đạo diễn Ridley Scott, Quentin Tarantino, Woody Allen và Brad Bird. Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trong phim The Grand Budapest Hotel của Wes Anderson.

Theo đạo diễn Kechiche, thái độ của Seydoux đối với ông đã thay đổi “180 độ", chỉ 1 năm sau khi quay phim và với rất nhiều lần thể hiện "sự ngưỡng mộ, tình cảm với ông". Kechiche đánh giá những người “công khai căm ghét” ông đã xúi giục cô quay lưng chống lại mình. “Seydoux là kẻ cơ hội và là một ngôi sao tự phong. Cô ta nghĩ rằng mình thuộc tầng lớp không thể động tới được” – Kechiche nói và không quên đe dọa - “Cô ta sẽ phải giải thích trước tòa về những hành động của mình”.

Ứng cử viên của giải Cesar

Mặc dù được giới phê bình ca ngợi hết lời, Blue Is The Warmest Colour - bộ phim lãng mạn mang đề tài đồng tính luyến ái, vẫn dính nhiều bê bối kể từ khi được trình chiếu tại LHP Cannes năm nay. Ngoài những ồn ào xung quanh các tuyên bố của Seydoux và một số thành viên trong đoàn làm phim, không ít nhà phê bình cho rằng những cảnh sex trong phim được làm theo ý muốn của đạo diễn, chứ không liên quan gì tới nội dung phim.

Nhưng mặc cho những lùm xùm ấy, Blue Is The Warmest Colour vẫn là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành giải Cesar, giải thưởng được coi làOscar của Pháp, sẽ diễn ra vào đầu năm 2014. Thêm nữa, nhà phát hành Mỹ còn có kế hoạch lập các chiến dịch tranh giải Oscar cho Exarchopoulos và Seydoux ở hạng mục Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất.

Bị coi là hoang tưởng còn hơn chuyên quyền

Đăng tải cùng bài viết của đạo diễn Kechiche là tuyên bố của Pascal Riche, Phó Tổng Biên tập của Rue89, trong đó ông viết: “Chúng tôi đã cảnh báo Kechiche rằng, rất có thể sau khi đăng bài viết này, ông sẽ bị coi là người mắc chứng hoang tưởng". Kechiche đã lập tức trả lời: “Tốt thôi! Như vậy còn hơn bị coi là kẻ chuyên quyền hay bạo chúa, bởi giờ đây họ đã gọi tôi như vậy. Ít nhất thì hoang tưởng cũng là một căn bệnh được công nhận”.

VIỆT LÂM (theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm