Nhiều cảm xúc với album của Nguyễn Ánh 9

02/07/2013 11:41 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Mỹ Linh là ca sĩ đầu tiên trong nước sở hữu chiếc đĩa than thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là nhạc sĩ đầu tiên được thực hiện một album dưới dạng LP 33rpm chất lượng cao 180gr, với khâu hậu kỳ và gia công được thực hiện tại Mỹ.

Đã có một cuộc tuyển lựa ca sĩ nho nhỏ cho chiếc đĩa than thứ hai của nhạc Việt, những người được chọn không cần thiết phải là ca sĩ nổi tiếng, chỉ cần sở hữu một giọng hát đẹp, vững vàng về thanh nhạc cũng như chuyển tải được cảm xúc trọn vẹn đến người nghe bởi khi ghi âm làm đĩa LP, các kỹ sư phòng thu sẽ không dùng bất kỳ hiệu ứng âm thanh nào để chỉnh sửa mà tôn trọng vẻ đẹp nguyên sơ của giọng hát thực. Những ca khúc quen thuộc của Nguyễn Ánh 9 như: Ai đưa em về, Cô đơn, Tình khúc chiều mưa, Không… đã được vang lên một cách mộc mạc, tinh tế, nhiều xúc cảm qua tiếng hát của Thụy Long, Hương Giang, Trọng Bắc, Diệu Hiền.



Điểm “sượng” của đĩa nhạc thuộc về Nguyên Thảo – cái tên đảm bảo cho khả năng “bán” album của nhà sản xuất. Khác với 4 ca sĩ còn lại, Thảo nổi tiếng và chuyên nghiệp hơn hẳn, thậm chí “sở hữu chất giọng đẹp nhất trong số các ca sĩ tham gia thu âm” - theo lời Nguyễn Ánh 9, nhưng trong album này Thảo thể hiện có phần gò bó, an toàn, thiếu cái chất lả lơi đặc trưng của smooth jazz. Ngay cả với Buồn ơi chào mi – bài hát “tủ” của Thảo từ hồi còn hát phòng trà, cô dường như chưa tìm lại được chính mình những xúc cảm của ngày xưa.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm