Nhật Kim Anh đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Lời tiên đoán thành sự thật

22/10/2010 11:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất đã bế mạc tối 21/10 tại Hà Nội. Với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nhật Kim Anh trở thành 1 trong 2 đại diện của điện ảnh VN giành giải thưởng chính thức tại LHP Quốc tế VN lần thứ nhất, cho dù ngay khi Long Thành cầm giả ca ra mắt, đã có không ít ý kiến trái chiều của công luận về vai diễn này.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

Còn nhớ, cuối tháng 9/2010, trong buổi công chiếu Long Thành cầm giả ca tại Hà Nội, nhà văn Ngô Thảo nhận xét: Diễn xuất của Nhật Kim Anh rất tốt. Sẽ không có gì bất ngờ nếu cô ấy được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế VN (VNIFF) lần thứ nhất. Lời tiên đoán đó tối qua đã thành sự thật...

Như những gì khán giả đã chứng kiến tại sân khấu Lễ trao giải VNIFF diễn ra tối qua (21/10), Nhật Kim Anh xúc động hơn tất cả những người lên nhận giải. Vì theo chia sẻ của cô, điều đó hoàn toàn bất ngờ: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ giành giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế lớn. Với vai Cầm, tôi nghĩ mình chỉ cống hiến cho khán giả, không ngờ lại được đền đáp bằng giải thưởng đầy ý nghĩa này...”.

TT&VH đăng tải cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Nhật Kim Anh được thực hiện trước Lễ trao giải VNIFF.


Nhật Kim Anh tại Lễ trao giải VNIFF

* Vai diễn Cầm trong Long Thành cầm giả ca của chị có vẻ vừa được khen, lại vừa bị chê. Cảm xúc của chị thế nào trước những khen - chê đó?

- Đối với tôi, khen là động lực để phấn đấu, chê là để rút kinh nghiệm cho phim sau. Tôi cũng không mù quáng khi người ta khen, mà đều lắng nghe để rút ra cho mình điều gì đó.

* Trước nhận xét vai diễn Cầm của chị vẫn thiếu cảm xúc, chị nghĩ sao?

- Khi ra trường quay, tôi diễn với sự hỗ trợ của đạo diễn Đào Bá Sơn. Nếu khán giả chưa hài lòng, thì cũng có nghĩa là tôi vẫn còn sơ xuất. Chị thừa biết rằng, trên đời, không có điều gì là hoàn hảo... Nếu mọi người cho ý kiến, tôi xin cảm ơn, để sau này có thể diễn tốt hơn nữa. Ngay ca bây giờ, xem Long Thành cầm giả ca, cũng thấy chưa hoàn toàn hài lòng. Chỉ có điều, tôi đã cố gắng hết sức.

* Đạo diễn Đào Bá Sơn có chia sẻ, ông ấy chọn chị vào vai Cầm vì chị ngoài đời có nhiều nét tương đồng với nhân vật, dù khi phim bấm máy, vẫn có những phản ứng trong chính nội bộ đoàn phim?

- Tôi và Cầm đều là nghệ sĩ, chỉ khác là một nghệ sĩ thời xưa và một nghệ sĩ thời nay. Đời nghệ sĩ long đong, mà từ xưa, người ta thường dành cho giới này câu “xướng ca vô loài”. Đó là nỗi đau của nghệ sĩ. Còn chuyện phản ứng trong nội bộ, ban đầu, tất nhiên, tôi không hề biết. Sau này, khi phim hoàn thành, tôi mới nghe. Với một diễn viên trẻ, tay ngang khi được chọn vào một dự án lớn như vậy thì hãng không tin cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đến giờ, họ đã bị thuyết phục.

* Nhật Kim Anh có định theo đuổi nghệ thuật điện ảnh?

- Quan điểm của tôi là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Hơn 1 năm nay, tôi không đi hát. Thị trường ca nhạc nhiều xáo trộn khiến tôi không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Vì thế, tôi ngừng các dự án âm nhạc, chuyển sang làm phim và xác định được con đường đi trong tương lai. Điện ảnh và ca nhạc đã ăn vào máu và tôi sẽ song hành trên cả 2 con đường này.

* Chị sẽ đi cả 2 con đường: ca nhạc và điện ảnh?

- Thời gian qua, tôi đóng 1 phim nhựa và 4 phim truyền hình. Đầu năm 2011, sau khi Về đất Thăng Long đóng máy, tôi sẽ dành thời gian cho âm nhạc. Album Nắng lạ đã được cấp phép và sẽ ra mắt thời gian tới.

* Album gần nhất Ngôi sao xanh của chị đã bị đánh giá là thất bại?

- Tôi thừa nhận thất bại này. 2 năm vừa qua, tôi bị phân tán bởi chuyện đóng phim. Ngôi sao xanh không được khán giả ủng hộ cũng vì lẽ đó. Bởi vậy, tôi quyết định dừng lại các dự án ca nhạc. Làm việc không chuyên tâm là một sự liều lĩnh. Sắp tới, với Nắng lạ, hy vọng khán giả sẽ đón nhận hình ảnh một Kim Anh mạnh mẽ hơn chứ không yểu điệu như trong Lâu đài cát hay Ngôi sao xanh.

* Vượt qua một chặng đường dài, từ một cô bé giúp việc trở thành ca sĩ, giờ có thành công nhất định trong nghệ thuật. Nhìn lại chặng đường đó, chị thấy hài lòng?

- Tôi chưa bao giờ hài lòng với chính mình. Mỗi ngày qua đều phải vươn lên chứ không nhìn lại phía sau. Quá khứ đau buồn nên để nó ngủ yên. Nhìn lại là cả một chặng đường dài mà mình khó khăn vượt qua. Nếu tôi thuận lợi hơn, có thể không có Nhật Kim Anh của ngày hôm nay. Tôi từng sống trong nghèo khổ, nên nếu có trắng tay cũng không thể thất bại. Chính những đắng cay ngọt bùi, hỉ nộ ái ố, đã cho tôi thấy cuộc sống thú vị hơn...

Trong thâm tâm, tôi muốn cố gắng để lo cho gia đình và mẹ, khi nào cảm thấy đủ thì sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, có thể là trong 1, 2 năm nữa. Nghệ thuật có 2 điều đối nghịch nhau, không giàu thì nổi tiếng, mà đã nổi tiếng thì chắc chắn giàu rồi (cười).

Chủ nhà giành 2/6 giải chính, 1 giải phụ

Điện ảnh Việt Nam đã rất xuất sắc giành được 2 trong số 6 giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim. Đó là giải thưởng dành cho Phim tài liệu - phim ngắn xuất sắc nhất và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

- Phim Lâu đài cát của Singapore giành giải Phim truyện nhựa xuất sắc nhất.

- Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn trẻ của Singapore là Boo Junfeng, đạo diễn phim Lâu đài cát.

- Nam diễn viên Ah Nin của Malaysia đã giành giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phim Kem Kacang và tình yêu trẻ con.

- Nữ diễn viên Fiona Sit của Hong Kong (Trung Quốc) với vai chính trong phim Câu lạc bộ chia tay đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nữ diễn viên của Việt Nam là Nhật Kim Anh vai ca nữ Cầm trong Long thành cầm giả ca cũng giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

- Giải Phim tài liệu - phim ngắn xuất sắc nhất đã được trao cho tác giả trẻ Nguyễn Thị Minh Hải của VN với bộ phim Luôn ở bên con.

* Ngoài ra, giải thưởng NETPAC (Mạng lưới quảng bá điện ảnh châu Á) đã được trao cho phim Lâu đài cát và giải thưởng Hỗ trợ hậu kỳ - Technicolor châu Á được trao cho kịch bản Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải.

Thanh Giang


Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm