Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: Chém gió!

22/05/2013 13:49 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - MV Chém gió của Vũ Quốc Việt vừa tung lên mạng 2-3 ngày mà đã có rất đông lượt truy cập, vì có lẽ nó chạm đến chuyện: “Một đêm ngồi bên đường/ Cùng đám bạn chán chường yêu đương/ Làm một ly trà chanh chém gió”.

Mà 3-4 tháng qua, trà chanh chém gió đã mọc lên rất nhiều ở vỉa hè Sài Gòn, nó cho thấy sự biến đổi về thời tiết và sự biến động về kinh tế. Thethaovanhoa.vn có cuộc trò chuyện với Vũ Quốc Việt về MV này.

* Vì sao anh lại sáng tác ca khúc Chém gió trong thời điểm này?

- Chém gió là đề tài thời sự nóng bỏng trong giới trẻ hiện nay, thế là bài hát xuất hiện như một bản tin, chỉ khác ở chỗ là nó thể hiện bằng âm nhạc, đa sắc và "cà rỡn" hơn. Lẽ nào mình chậm như rùa, khi ngồi đợi người đời hết chém thì mình mới nổi gió!

* Xem MV và lời bài hát, người ta có cảm giác anh đang cố tình mỉa mai và đả kích sở thích này của giới trẻ. Anh không sợ mình bị “ném đá” vì cho rằng “ghen ăn tức ở” với giới trẻ sao?

- Tư duy mỗi người khác nhau, họ có quyền viễn nghĩ. Và tất cả hỉ - nộ - ái - ố có hết trong bài hát này, không cần phân tích nhiều, vì rõ như ban chiều mà.

Trà chanh là món khoái khẩu của nhiều người trong đó có tôi, mốt chuyện đời là vậy. Còn “chém” là câu chuyện mới được cơi nới mỗi ngày. Có ngày đứt đầu như chơi với những kẻ chém quá tay như khoe của, “tài ít xích mích thì nhiều”, có năng khiếu thọc gậy bánh xe.


Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt

* Anh muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ “nghiện” trà chanh chém gió?

- Hãy sống và nghiện hết mình, chém hết mình. Nhưng đừng đụng đâu chém đó. Nhớ rủ tôi uống trà vào chiều thứ Ba. Tôi sẽ có cách chém của riêng mình, hãy xem MV để biết “gu” nhé.

* Anh nghĩ điều gì đã khiến Phạm Văn Mách và Quyền Linh hào hứng góp mặt trong MV này?

- Không ai bằng những người bạn thật sự như vậy, họ đã tận tâm thức thâu đêm để ghi âm, họ bỏ cả ngày thu nhập để quay hình dù xuất hiện trong MV chỉ vài giây. Họ đã vì tác phẩm này, có nghĩa là chúng tôi lao động say mê, nghiêm túc miệt mài trong sung sướng.

* Anh trả lời thế nào nếu có nhận xét đây là chiêu gây sốc của anh sau một thời gian khá im tiếng?

- Tôi có hàng tá học trò đã và đang nổi tiếng, gây sốc để được gì, đã qua rồi thời gây sốc, lộ hàng, loã thể, kiện tụng... Chiêu đó dành cho kẻ bất tài, thiểu năng, kém nghĩ...

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm