Nhà văn Lê Văn Nghĩa bất ngờ nhận... nhuận bút

23/04/2013 07:01 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa rất bất ngờ khi tài khoản ATM của ông bỗng dưng có thêm một khoản tiền. Xưa nay, Lê Văn Nghĩa sống nhờ lương và nhuận bút viết báo. Lê Văn Nghĩa suy nghĩ hoài về khoản tiền tự nhiên mà có này.

Sau nhiều ngày suy nghĩ không tìm ra lời giải đáp, tự dưng một sáng đẹp trời, điện thoại của Lê Văn Nghĩa reo vang. Đầu dây bên kia là người của NXB Trẻ hỏi Lê Văn Nghĩa đã nhận được nhuận bút chưa? Lúc này, ông nhà văn có cái mặt buồn mới vỡ lẽ, thì ra cuốn truyện Mùa Hè năm Petrus của ông vừa được NXB Trẻ tái bản lần thứ 2 chỉ sau chưa đầy 6 tháng phát hành với tổng số 5 ngàn bản in.

Lâu nay, nhiều nhà văn than phiền về chuyện nhuận bút khi in sách. Than phiền bởi sách đưa cho đơn vị làm sách in xong một lần thì không thấy họ nhắc đến nữa. Nhiều nhà văn cho biết, sách in đã 5 năm với lần đầu khoảng 1 ngàn cuốn, nhưng ra nhà sách vẫn còn thấy bán và sách thì mới tinh thơm mùi mực. Hiện nay, chuyện một số đơn vị làm sách in sách của nhà văn, trả nhuận bút lần đầu rồi im lặng in nối bản không hiếm. Có lẽ vì điều này nên nhà văn Lê Văn Nghĩa bất ngờ khi nhận nhuận bút Mùa Hè năm Petrus được tái bản chăng?

Nói về điều này, ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ cho rằng: “Ở đâu thì tôi không rành, riêng NXB Trẻ lúc nào cũng tôn trọng tuyệt đối tác quyền của tác giả. In bao nhiêu bản sách chúng tôi đều nghiêm túc trả nhuận bút đàng hoàng”.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm