'Người mới' của Quốc Bảo

16/05/2013 12:29 GMT+7 | Âm nhạc

'(Thethaovanhoa.vn) - Album song ngữ Việt – Pháp được Đồng Lan hoàn thành cùng Mai Khôi, Quốc Bảo từ trước khi cô tham gia Giọng hát Việt, cuộc thi làm cô nổi tiếng hơn và cũng vướng vào một mớ bòng bong từ đấy.

Ngoài việc hát tiếng Pháp, âm nhạc của CD không liên quan nhiều đến Lan lúc thi thố và có lẽ người nghe cũng nên quên đi hình ảnh “màu mè” có phần gượng của cô lúc ấy để nghe đĩa nhạc.

9 bài hát của Quốc Bảo (trừ Cho em được yêu thươngViệt Nam do Mai Khôi sáng tác) có vẻ ít đắng, ít chát hơn phần lớn ca khúc của anh những năm gần đây. Nghe  Đoản ca mùa hạ, Cánh lan dại, Đồng dao tuổi nhỏ dù cũng buồn, tha thiết nhưng có một chút gì đó như được mơ hồ trở về thời “thơ ngây” của những Ngồi hát ca bềnh bồng, Nắng hát… những năm cuối thập niên 90.

Nếu như Thanh Lam, Trần Thu Hà, Hồng Nhung… đến với Quốc Bảo ở giai đoạn âm nhạc trong trẻo, rực rỡ nhất và bản thân họ cũng còn nhiều tươi mới; 4 nàng thơ Thủy Tiên, Mai Khôi, Hoàng Anh, Nguyên Hà bén duyên với thời kỳ u ám nên bị ép phải “chín sớm” để hát được những tình ca đắng, tối thì Đồng Lan lại là một góc khác nữa. Giọng cô già dặn, nhiều ưu tư để có thể nói rằng sở hữu nhiều trải nghiệm nhất trong những người hát nhạc Quốc Bảo, nhưng lại được hát lên những bài tình ca trẻ trung hơn, chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn của album. Và Đồng Lan cũng hoàn thành tốt vai trò khi đứng vững giữa hai thái cực “u ám” và “trong sáng” ấy.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm