Người da màu nổi giận với K-pop

30/11/2013 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng trước, Min, thành viên nhóm nhạc nữ Miss A, đã bị chỉ trích dữ dội khi đăng một bức ảnh mang nội dung phân biệt chủng tộc lên Instagram. Trong ảnh là thành viên Lee Gi Kwang của nhóm nhạc nam Beast tô mặt đen xì và đang ăn dưa hấu.

Ảnh chụp lại từ một chương trình giải trí hài mà Lee Gi Kwang tham gia từ tháng 7/2010. Min bị chỉ trích vì bức ảnh gây cảm giác chế giễu người da đen.

Các thần tượng K-pop không ngờ rằng, những hành vi nhỏ tạo cảm giác phân biệt chủng tộc là điều rất cấm kị, nhất là khi Làn sóng Hàn từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc và đang được phổ biến ở nhiều quốc gia khác, gồm các nước châu Phi.

Trò đùa của các thần tượng

Cũng tháng trước, chính Min đã đăng một bức ảnh "có vấn đề" khác lên Instagram. Bức ảnh ghép đầu của rapper Mỹ Rick Ross vào thân hình mặc váy bó sát của một nữ ca sĩ, đang trườn về phía một chiếc đùi gà rán, vốn cũng được ghép vào ảnh, tạo cảm giác đói khát.

Sau khi bị gán là "phân biệt chủng tộc", Min đã gỡ bức ảnh, nhưng vẫn không ngăn được sự tức giận. Công ty quản lý của cô, JYP Entertainment, đã phải lên tiếng phân bua: "Min không có ác ý, cô không có ý định gây ra tranh cãi về phân biệt chủng tộc".

Hai bức ảnh chế nhạo người da đen khiến nữ thần tượng Min bị chỉ trích trên mạng xã hội. Ảnh trên là ảnh ghép Rick Ross, còn ảnh dưới là Lee Gi Kwang.

Theo Korea Times, có nhiều nghệ sĩ K-pop khác cũng gây điều tiếng tương tự. Hồi tháng 8, nam ca sĩ G-Dragon đã vấp phải tranh cãi khi đăng ảnh chính mình với gương mặt bôi đen lên Instagram. Còn trong tháng 2, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hàn Quốc Jenny Hyun đã phạm sai lầm lớn hơn khi thể hiện quan điểm phân biệt đối xử với người da đen trên Twitter. Sau đó, cô đã bị xác nhận là mắc vấn đề về tâm thần.

Hậu quả khó lường thời toàn cầu hóa

Các vụ việc trên không hẳn là số đông, nhưng lại gây chú ý vì liên quan đến nhiều thần tượng nổi tiếng. Chúng đã khiến K-pop mang tiếng xấu "kỳ thị người da màu và lấy người da màu ra làm trò đùa", như một độc giả người Ghana từng đánh giá trên trang Asianfanfics.

Asianfanfics là diễn đàn dùng tiếng Anh và quy tụ người hâm mộ K-pop từ nhiều quốc gia. Động chạm sắc tộc là điều nhạy cảm ở những môi trường như thế. Độc giả nói trên cho rằng các nghệ sĩ K-pop "ngu dốt và cần được giáo dục về người da màu".

Theo Korea Times, kiểu nhại người da đen này bắt đầu xuất hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 80 thế kỷ 20, do các diễn viên hài khởi xướng.

Điều khiến độc giả này bức xúc là việc các thần tượng coi hoạt động pha trò cười trên người da màu như một cách để giải trí.

Trong trường hợp Jenny Hyun, một người hâm mộ K-pop ở châu Phi đã viết trên trang Kpopsecrets: "Nhiều fan da đen đã bỏ K-pop và tôi không trách họ. Tôi nghĩ các thần tượng K-pop không thèm quan tâm đến cộng đồng người hâm mộ da đen và việc này đã chứng tỏ điều đó".

Theo Korea Times, tình trạng này ở K-pop ngày một trầm trọng. Nghệ sĩ hip-hop người Mỹ gốc Hàn Tiger JK từng nói trên Allkpop: "Nếu chúng ta biết thêm về lịch sử châu Phi, chúng ta sẽ hiểu việc coi người châu Phi như các đối tượng gây cười là sai lầm. Trong lịch sử, người dân châu Phi đã trải qua nhiều nỗi đau, nhiều cuộc cách mạng xương máu và đấu tranh để bảo vệ danh dự".

Tiger JK đưa ra lời phát biểu trên vào năm ngoái, khi Đài Truyền hình MBC của Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì phát cảnh 2 diễn viên hài Lee Kyung Shil và Kim Ji Sun bôi mặt đen và đóng nhái nhân vật hoạt hình có nguyên mẫu là vua nhạc pop Michael Jackson.

MBC đã xin lỗi vì sự việc. Nhưng đó chỉ là một trong số những bằng chứng cho thấy các ngôi sao và giới truyền thông Hàn Quốc thiếu hiểu biết về vấn đề sắc tộc. Trước đây, đã nhiều lần các thần tượng K-pop bôi mặt đen và biểu diễn trên truyền hình hoặc sân khấu.

Theo Korea Times, kiểu nhại người da đen này bắt đầu xuất hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 80 thế kỷ 20, do các diễn viên hài khởi xướng. Nhưng chỉ đến gần đây, khi Kpop và Làn sóng Hàn được toàn cầu hóa và thu hút nhóm công chúng toàn cầu đông đảo, giới nghệ sĩ mới bị chỉ trích mạnh.

Lượng công chúng đó đông đảo đến mức nào? Trong cuộc bầu chọn qua mạng do giải âm nhạc MAMA của Hàn Quốc tổ chức mới đây, có 10 triệu lượt người hâm mộ từ 191 quốc gia đã tham gia bầu chọn.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm