Nghe Thanh Phương hát ở tuổi tứ tuần

29/05/2013 12:22 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Phương – một gương mặt đẹp, một giọng hát đẹp, nổi tiếng cùng thời với những Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Phương Thảo, Thu Hà… (giai đoạn cuối thập niên 1980 đầu 1990) vừa phát hành album riêng kỷ niệm tuổi 45.

Chị đã vắng bóng trên thị trường âm nhạc một thời gian khá dài (dừng hát từ năm 1995) để chuyển sang nghiệp làm báo và nay trở lại với Tuổi xa người.

Có vẻ như thời gian không hề để lại tỳ vết với giọng hát này, hôm nay nghe chị hát người ta vẫn thấy Thanh Phương vẫn rất trẻ trung, thậm chí trong trẻo một cách đầy bất ngờ. Album gồm các ca khúc được mệnh danh “vượt thời gian”: Ngàn thu áo tím, Còn tuổi nào cho em, Con đường tình ta đi, Hoa rụng ven sông, Nhạt nhòa, Cho người tình lỡ… do các nhạc sĩ Bảo Chấn, Lý Huỳnh Long hòa âm – phối khí.

Dù ở các bài hát có lời ca lẫn giai điệu buồn man mác thì giọng hát của chị cũng cất lên một cách nhẹ nhõm, thư thả nhất… cứ như Thanh Phương đang kể chuyện về quá khứ, về quãng đời vàng son của mình với ít nhiều ưu tư nhưng vẫn rất thanh thản, yên bình. Điểm sáng bất ngờ của album thuộc về Mùa Thu của nhạc sĩ Bảo Chấn, bài hát có tuổi đời nhỏ nhất trong số 9 ca khúc trong album, từng rất nổi tiếng với tiếng hát Thanh Lam, nay được Thanh Phương hát lại khá day dứt, không lộng lẫy nhưng lãng đãng hơn.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm