Nghe Hiền Thục hát dân ca

05/05/2013 16:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tựa album 'Tằm tháng Năm' là một cách ca sĩ Hiền Thục (cô sinh ngày 13/5) ví von nghiệp dĩ của mình, như một con tằm nhả tơ miệt mài đến trọn đời.

Kể từ lần đầu tiên thử sức với ca khúc Tơ tằm - Huỳnh Ngọc Đông, sau đó hát live trong chương trình Giai điệu bạn bè tháng 4/2005, Hiền Thục bước đầu tạo được ấn tượng đẹp với công chúng khi tiếp cận nhạc quê hương... Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, đến nay cô mới chính thức giới thiệu tiếng hát của mình trong một album hát nhạc trữ tình, mang âm hưởng dân ca mà cô bộc lộ rằng mẹ và người thân của mình rất thích và ủng hộ nhiệt thành.


Album gồm 13 bài hát quen thuộc như: Câu chuyện đầu năm, Hồn quê, Phận tơ tằm, Đời không như là mơ, Ngày đá đơm bông... vừa được phát hành vào những ngày đầu tháng. Hiền Thục hát khá ngọt, luyến láy theo âm sắc miền Tây Nam bộ cũng khéo, tuy nhiên cách hát có vẻ còn thiếu một chút gì đó gọi là sự “mùi mẫn” đặc trưng của dòng nhạc này. Cách biên tập bài hát trong album chưa ổn lắm, bài dân ca Bắc Trung bộ - Gió đánh đò đưa hơi lạc lõng trong tổng thể album.

Hai điểm sáng của đĩa nhạc là Áo bà ba của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đã lâu lắm mới có ca sĩ ghi âm trở lại và bài hát kinh điển của dòng nhạc quê hương Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn) được Hiền Thục hát đằm thắm và khá day dứt.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm