Mỹ nữ Kim So Yeon thành thợ pha cà phê

12/03/2012 14:24 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Vào ngày 15/3, nữ diễn viên Kim So Yeon (32 tuổi) sẽ tái xuất màn bạc xứ kim chi sau 15 năm vắng bóng với bộ phim Gabi.

1. Gabi là bộ phim tình cảm gián điệp kể về âm mưu ám sát Hoàng đế Gojong (Park Hee Sun) - vị vua thứ 26 của triều đại Joseon. Trong phim, Kim So Yeon vào vai Danya - một nhân vật có thật trong lịch sử và là người thợ pha cà phê đầu tiên của triều đại Chosun.

Là người của một tổ chức gián điệp, cô có nhiệm vụ phải ám sát Hoàng đế. Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc với vị vua cô đơn, Danya lại thay đổi quyết định và bị tổ chức gián điệp truy sát.

Ban đầu, vai diễn Danya được giao cho nữ diễn viên Lee Dae Hee, nhưng phút cuối, cô lại từ chối. Kim được chọn thay thế cho vai nữ chính. Tuy nhiên, quyết định này cũng khiến đạo diễn phim là Jang Yoon Hyun lo lắng mất một thời gian dài. Ông lo ngại 15 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng khiến Kim trở thành một diễn viên vụng về. Thế nhưng, càng làm việc với Kim, đạo diễn Jang càng cảm thấy hài lòng vì khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô.

Kim tham gia đóng phim nhựa Hàn Quốc gần đây nhất là vào năm 1997 với bộ phim Change. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Kim bộc bạch: “Tôi muốn được hóa thân vào những nhân vật khác nhau như người đàn bà quyến rũ, nhân vật hài hoặc phụ nữ thất tình... Nhưng khi trở lại đóng phim nhựa sau 15 năm, quá trình quay phim Gabi khiến tôi gần như gục ngã. Tôi đã phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe mà đạo diễn đưa ra”.

Trở lại đóng phim nhựa, cô đã bị “choáng” vì phải thay đổi hoàn toàn lối diễn xuất. Nhiều khi Kim đã khóc khi không có ai ở cạnh mình. Cô đã trải qua một thời gian thật khó khăn. Với Gabi, Kim lần đầu tiên đóng phim lịch sử. Cô cảm thấy không thoải mái với cả trang phục vận trên người và cách nói chậm khi thể hiện lời thoại trong phim. Chưa kể, thời gian quay phim quá gấp gáp. Cô phải hoàn thành mọi cảnh quay chỉ trong vòng 1 tháng. 


Áp-phích phim Gabi

“Trước đây, tôi chỉ thích cà phê hòa tan và phải ngọt một chút. Khi nhận lời tham gia phim, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là học cách pha cà phê phin. Tôi đã uống thử sản phẩm của mình nhiều đến nỗi bị say cà phê. Hậu quả là tôi đã bị đau đầu và phải dùng thuốc để giảm đau” - Kim So Yeon chia sẻ.

Điều khó khăn nữa đối với Kim khi tham gia dự án điện ảnh này là cô không hề biết tiếng Nga. Và cô đã phải học thuộc lòng hết các câu thoại bằng tiếng Nga từ trước khi phim bấm máy. Cô nhẩm học lời thoại vào bất cứ lúc nào, kể cả lúc ăn. Nhờ những nỗ lực không ngừng đó mà khả năng thể hiện lời thoại tiếng Nga của cô trong phim rất lưu loát. “Giờ tôi vẫn có nhớ những lời thoại tiếng Nga đó và có thể nhớ được tới 10 năm” - Kim cho hay.   

2. Năm 1994, Kim ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với vai diễn trong serie phim truyền hình Dinosaur Teacher. Khi được hỏi cô có thấy tiếc khi trở thành một diễn viên. Kim trả lời: “Diễn xuất dường như là năng khiếu của tôi. Tôi thấy hạnh phúc khi diễn. Khi hóa thân hoàn toàn vào vai diễn của mình, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Từ ‘bắt đầu’ dường như không phù hợp với một diễn viên đã có 18 năm kinh nghiệm như tôi. Song tôi thường xuyên nói với bản thân rằng: ‘Tôi muốn ngày hôm nay sẽ trở thành một sự khởi đầu mới của cuộc đời mình. Thời gian này tôi đang bước đi như một người mới vào nghề”.

Bảo Nguyên (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm