Mùa phim Hè: Ra rạp hàng tồn và… chết

01/08/2013 11:04 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ phim Hè năm nay bất ngờ có tới 7 phim Việt ra rạp, nhìn con số tưởng là "hiện tượng" nhưng thực chất quá nửa số phim là "hàng tồn", điện ảnh nội địa chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào hai phim Đường đuaLửa Phật.

Ra rạp vào vụ phim Hè tức là phải chấp nhận cạnh tranh với một loạt "bom tấn". Dù năm nay mùa "bom tấn" của Hollywood “xịt hơi” nhưng khi về đến Việt Nam, phim Mỹ vẫn giữ vị trí thượng phong trong các rạp với lượng người xem cực kỳ ổn định. Có những bộ phim như Kẻ cắp mặt trăng đã trụ rạp từ đầu tháng 7 đến giờ. Nhưng chưa là gì khi so với bộ phim Thái Tình người duyên ma, ra rạp từ 21/6 nhưng vẫn trụ rạp trong tháng 8.

Đường đua kêu gọi khán giả đến rạp

Đường đua và sắp tới đây là Lửa Phật ra rạp mùa Hè không có cách nào khác là phải cạnh tranh công bằng với phim ngoại. Mặc dù được báo chí khen ngợi rất nhiều nhưng Đường đua đang có bước khởi đầu khó khăn. Hiện lượng người xem ở các rạp "nhà" của Đường đua như Trung tâm chiếu phim quốc gia, BHD, Galaxy rất ổn định. Nhưng ở rạp do nước ngoài đầu tư, nhà sản xuất thừa nhận Đường đua đang bị đè "bẹp dí". Nếu số lượng người xem không đạt, Đường đua sẽ phải nhường sân cho phim khác. Nhà sản xuất đã phải tận dụng mạng xã hội, kêu gọi bạn bè và khán giả đi xem Đường đua.

Nhà sản xuất kêu gọi mọi người đi xem Đường đua, ủng hộ phim Việt

Cũng từ đây nhiều đồng nghiệp, khán giả vì yêu mến và cảm phục tâm huyết của vợ chồng Thanh Sơn - Hồng Ánh đã chung sức hô hào mọi người đi xem phim. Dường như đang có một làn sóng nhỏ ủng hộ Đường đua, đánh động tinh thần "người Việt dùng hàng Việt". Một điều chưa có tiền lệ.

Trong thời buổi mạnh ai người nấy sống, lời được lỗ chịu, không phải nhà sản xuất nào cũng dám đứng lên kêu gọi ủng hộ phim Việt. Nếu kêu gọi thì ít nhất cũng phải có cơ sở để người ta tin. Trong buổi ra mắt Hit: Hoàng tử & Lọ Lem, đạo diễn Ngô Quang Hải đã nhắn nhủ phóng viên "ủng hộ phim Việt nhé". Nhưng thực tế, Hit bị đánh giá là một bộ phim làm quá ẩu. Số lượng người xem tại các rạp Hà Nội của Hit rất thấp, cùng lắm cũng chỉ nhỉnh hơn 2 phim Cát nóng, Săn đàn ông.

Quá nhiều hàng tồn

Trong số 7 phim Hè ra rạp năm nay, ngoài Đường đua, Lửa Phật là 2 bộ phim đáng chú ý, còn lại phần lớn là hàng tồn.

Lọ Lem Sài Gòn, Biết chết liền, Hit: Hoàng tử & Lọ lem đều nhăm nhe ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán nhưng đến phút cuối biết không địch nổi với các phim khác nên Lọ Lem Sài Gòn, Biết chết liền phải rút lui. Còn Hit: Hoàng tử & Lọ lem, ban đầu "ý chí" của đạo diễn là quay trong vòng 45 ngày, đã đặt lịch chiếu Tết đàng hoàng nhưng cuối cùng không thể làm xong.

Còn Săn đàn ông là một bất ngờ của vụ phim Hè. Trước đó chưa hề có bất cứ thông tin quảng bá nào về bộ phim này trên mặt báo. Đùng một cái Săn đàn ông xuất hiện ngoài rạp. Hỏi ra mới biết đây là phim tốt nghiệp của một sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và gia đình có điều kiện. Tốt nghiệp xong tác giả cũng có nhu cầu đưa phim ra rạp và không đặt nặng doanh thu.

Trường hợp Cát nóng, một bộ phim do nhà nước đầu tư kinh phí đã có cơ hội chiếu mở màn LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (11/2012) lại là loại "hàng tồn" đặc biệt. Từ lâu, phim do nhà nước đầu tư kinh phí không đặt nặng vấn đề lỗ hay lãi, nên Cát nóng ra được rạp đã là tốt rồi. Thông tin từ các rạp cho thấy, Cát nóng là trường hợp "thảm" nhất khi các suất chiếu chỉ hơn chục người, thường xuyên bị các rạp tại Hà Nội hủy buổi chiếu. Còn Lọ Lem Sài Gòn, Biết chết liền, Hit: Hoàng tử & Lọ lem, Săn đàn ông đều rơi vào cảnh chợ chiều..

Lời tâm sự của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn rất đáng lưu ý, anh bày tỏ Công ty Blue của mình làm Đường đua vì "muốn chứng minh điện ảnh của Việt Nam không thiếu người làm ra những bộ phim tử tế". Làm tử tế, khi ra rạp còn chật vật, huống chi những bộ phim được làm theo kiểu chụp giật lại đòi sinh lời cao. Có lẽ các nhà sản xuất trong nước cần phải tính toán kỹ hơn. Những năm trước đây, phim nhảm có thể kiếm bộn tiền, nhưng từ giờ mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như thế!

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm