Mariah Carey nói về sự dễ dãi của danh tiếng

14/11/2013 08:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - “Giờ đây, dù chỉ mới có một bài hát, người ta cũng nghĩ rằng mình nổi tiếng. Rất đột ngột, danh tiếng đến, nhưng bạn vẫn phải là chính mình, ở trên mặt đất” - nữ danh ca nói với MTV News.

“Chính người hâm mộ đã giúp tôi đứng vững trên mặt đất” – Mariah chia sẻ nhân phát hành đĩa đơn mới nhất The Art Of Letting Go hôm 11/11.

Nữ ca sĩ và người quản lý Jermaine Dupri đã chọn cách quảng bá đĩa đơn qua Facebook để có sự kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ.

Bìa đĩa đơn The Art Of Letting Go của Mariah Carey

“Cách tôi giao tiếp với người hâm mộ khác với các nghệ sĩ khác” - Mariah nói - “Tôi đã muốn thân thiện như thế với người hâm mộ ngay từ khi mới đi hát và bắt đầu được yêu thích, chứ không phải đợi đến tận album thứ ba. Tôi chưa bao giờ nghĩ: Ồ, mình nổi tiếng quá”.

Qua Facebook, nữ ca sĩ giới thiệu về đĩa đơn mới, một bản tình ca, cho người hâm mộ: “Đây là một bài hát rất riêng tư đối với tôi. Tôi đã viết lời, vì thế bất cứ ai khi nghe cũng có thể liên tưởng đến câu chuyện của chính họ. Tôi hy vọng người nghe sẽ được khích lệ để buông tay trước những gì đang kìm hãm hoặc làm họ gục ngã”.

Bài hát, đúng như tên gọi, kể về một mối quan hệ tình cảm thất bại khiến người trong cuộc đau lòng.

Tên bài hát cũng là tên của album phòng thu thứ 14 của Mariah. Nữ ca sĩ đã thu âm album này trong suốt mấy năm qua. Cô hợp tác với  các nghệ sĩ, nhà sản xuất danh tiếng như Jermaine Dupri, Randy Jackson, Q-Tip, R. Kelly, The-Dream. Hồi tháng 5, Mariah từng phát hành một đĩa đơn cũng thuộc album này là #Beautiful.

MiLy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm