Mang nghệ thuật hàn lâm vào... trung tâm thương mại

02/10/2013 15:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm trưng bày những tác phẩm không mới, tham vọng trưng bày và trình diễn quá nhiều loại hình nghệ thuật cũng khiến nhiều người lo ngại về sự thiếu tính hệ thống của triển lãm.

Tuy nhiên, với sự lựa chọn thông minh, cách hòa phối tài tình của họa sĩ Lê Thiết Cương, với vai trò giám tuyển, triển lãm đã làm khán giả Hà thành mãn nhãn.

Triển lãm Davines Arts mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật Davines Art Series số 1 do Tạp chí Đẹp, Davines và Vincom Megamall Royal City giới thiệu từ ngày 2/10 đến hết ngày 13/10/2013 tại TTTM Vincom Mega mall Royal City.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 10 nghệ sỹ tài năng đến từ nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau: hội họa, điêu khắc, âm nhạc từ các nghệ sỹ Lý Hùng Anh, Nguyễn Duy Mạnh, Lê Thị Minh Tâm, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Tất Long, Nguyễn Thế Dung, Thái Nhật Minh, Trương Tiến Trà và Nguyễn Văn Hè. 

Đặc biệt, trong không gian nghệ thuật có sự hội tụ của những tác phẩm có mặt trong các triển lãm đình đám Hà Nội (như Nội soi của Doãn Hoàng Lâm, Những con chim của Thái Nhật Minh...), nhạc sĩ Phạm Quang Trần Minh đã trình bày những điệu nhạc điện tử sôi động, sâu lắng tới nao lòng.

Giám tuyển Lê Thiết Cương cho biết: “Với mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tiếp xúc trực tiếp với công chúng nên triển lãm lần này được trưng bày trong một trung tâm thương mại. Có thể nói đây là một sự phá cách cần thiết và cũng là lần đầu chúng tôi làm như vậy.

Khách hàng và người thăm quan của trung tâm thương mại sẽ đồng thời là những người thưởng ngoạn. Họ sẽ có cách tiếp cận nào đó với nghệ thuật mà chưa chắc những người có chuyên môn có thể có được. Ấy là chưa kể, cái đẹp luôn có con đường riêng để đến với tất cả mọi người. Nghệ thuật nào cũng khởi hành từ cái ga đời sống và Triển lãm nghệ thuật Davines Art Series chính là một trong những cách để nghệ thuật trở về với đời sống theo nghĩa cụ thể nhất”.

Tác phẩm "Những con chim" của Thái Nhật Minh

Cùng quan điểm với họa sĩ Lê Thiết Cương, nghệ sĩ Thái Nhật Minh cho biết: "Trước đây, các triển lãm chỉ diễn ra ở các bảo tàng hoặc các nhà triển lãm, vì vậy việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng là một việc rất đáng quý. Mặc dù, công chúng cũng đã có 1 số kênh mới để tiếp cận với nghệ thuật trong một vài năm gần đây, những triển lãm lần này, thực sự là một bước đột phá mới khi được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn từ đó nhiều tầng lớp công chúng rộng rãi có thể tiếp xúc gần hơn với những tác phẩm mới này."


Trong triển lãm trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hàn lâm, khán giả đại chúng vẫn ấn tượng đặc biệt với những tác phẩm tranh làm bằng phim X- Quang của Doãn Hoàng Lâm. Chất liệu lạ, tạo hình chân phương, nội dung dễ hiểu, dễ cảm, những tác phẩm đã trưng bày ở triển lãm Nội Soi một lần nữa lại khiến công chúng giật mình khi chiều sâu cuộc sống xung quanh. Đó là một cuộc sống chỉ toàn máy móc cơ học, một cuộc sống "nghèo giấc ngủ, nghèo cả bình minh, giàu nỗi buồn đêm ngày chinh chiến", một cuộc sống dặt những tính toán, lo toan bên trong những hình hài tươi tắn, đạo mạo.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, họa sĩ Doãn Hoàng Lâm cho biết: "Tôi mang đến triển lãm 4 bức tranh đều thể hiện cái hoang hoải, thoáng buồn của thời đại công nghiệp. Trong đó bức tranh tôi ưng nhất là bức chân dung của con gái tôi trên nền những con cá ăn thịt làm từ phim X- Quang. Tôi đã thực hiện bức tranh bằng tất cả cảm xúc và những lắng lo, trăn trở của bản thân - người cha trong xã hội hiện đại - với con cái.

Và khi mang nghệ thuật hàn lâm vào Trung tâm thương mại, tôi biết, sẽ có nhiều người đồng cảm với mình. Qua đó, tôi cũng mong nghệ thuật của mình đến gần hơn với công chúng".

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm