Lời tạm biệt của 'Nữ hoàng jazz'

05/11/2013 10:53 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album thứ ba của nghệ sĩ Tuyết Loan, người được công chúng yêu mến đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng nhạc jazz” Việt Nam, vừa được phát hành. Khác với hai đĩa nhạc trước hát các bản jazz ngoại quốc nổi tiếng, album lần này đặc biệt hơn khi Tuyết Loan chơi toàn những bản jazz Việt.

Gần 50 năm song hành cùng nhạc jazz của Mỹ, đây là lần đầu tiên Tuyết Loan vào phòng thu với những tác phẩm thuần Việt. Thuở ấy có… jazz được phát hành vài ngày trước khi chị xuất ngoại sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Ở tuổi 64, Tuyết Loan với chất giọng trầm khàn, làn hơi dày vẫn còn rất máu lửa trên sân khấu. Cứ mỗi lần xuất hiện, chị lại khiến người xem phải bất ngờ bởi tiếng hát, phong cách không lẫn vào đâu được của mình.



CD gồm những bài tiền chiến như: Tôi đi giữa hoàng hôn, Trở về bến mơ, Ai về sông Tương, Chuyển bến… bên cạnh hai ca khúc có tuổi đời trẻ hơn là Cho em quên tuổi ngọc Huyền thoại người con gái. Nghe Tuyết Loan “jazz hóa” các bản tình ca này với phần hòa âm của Vũ Trọng Hiếu và Phạm Kiên Hoài có cảm tưởng như chị đã thổi một luồng sinh khí mới, “da màu” hóa các tác phẩm đã quá đỗi quen thuộc này. Thuở ấy có… jazz là một album nhạc jazz thực thụ, đẳng cấp với lối chơi nhạc ngẫu hứng được đặt lên hàng đầu, Tuyết Loan hát tự do, luyến láy không theo một khuôn mẫu nào; ban nhạc gồm những “tay chơi” kỳ cựu như Lê Tấn Quốc (saxophone), Vũ Trọng Hiếu (piano), Thanh Tân (guitar bass), Kiên Hoài (drum) và Hoàng Loan (guitar) đánh rất phóng khoáng, ngẫu hứng cùng nhau cũng như chơi những màn solo ở phần gian tấu rất điển hình của thể loại nhạc jazz.
Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm