LHP Việt Nam XVIII: Phim tư nhân có làm nên chuyện?

20/09/2013 08:05 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - 23 phim dự thi LHP Việt Nam XVIII năm nay cho thấy cán cân đã nghiêng tuyệt đối về phim của các hãng tư nhân. Mạnh về số lượng có giúp phim tư nhân làm nên chuyện?

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 11/10/2013 đến ngày 15/10/2013.

Phim tư nhân khẳng định danh phận

Trong cuốn Lịch sử Điện ảnh Việt Nam (Cục Điện ảnh thực hiện), phim tư nhân không hề được thống kê. Nhưng giờ đây mọi sự đã khác.

Mấy năm nay, khi tới kì tổ chức giải Cánh diều, hay LHP Việt Nam, báo chí lại được dịp so sánh số lượng phim tư nhân và nhà nước. Và lần nào cũng là phim tư nhân cũng  áp đảo về số lượng. Tại LHP Việt Nam lần này, phim tư nhân chiếm số lượng 19/23.

Những người viết huyền thoại sẽ chiếu mở màn Tuần phim Việt Nam (23-29/9).
Trong nhiều cuộc họp của ngành trong năm nay, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan đã khẳng định không phân biệt phim tư nhân và phim nhà nước, kêu gọi đoàn kết. Một thay đổi lớn, so với thời kỳ trước.

Để chuẩn bị cho LHP Quốc tế Hà Nội lần hai (2012), Cục Điện ảnh đã mời các đơn vị tư nhân cùng giúp sức và gần đây Cục đã trao bằng khen cho các đơn vị này.

Vào tháng 3 năm nay, nhân kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, Cục Điện ảnh đã tổ chức khánh thành nhà bia tại Đồi Cọ (Thái Nguyên). Công trình này cũng nhận được sự đóng góp của nhiều hãng phim tư nhân.Gần đây nhất, khi Lửa Phật ra mắt tại Hà Nội, đích thân Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan tới chúc mừng.

Các hãng phim tư nhân ngày càng có tiếng nói vì họ có vốn làm phim và đang có khán giả trong tay. Tuy nhiên, sản xuất ra số lượng phim áp đảo, không đồng nghĩa với chất lượng.

Chất lượng phim đáng lo ngại

Phim nhà nước năm nay có 4 đại diện: Cát nóng, Đam mê coi như "hỏng", chỉ còn hi vọng vào Những người viết huyền thoại, Và anh sẽ trở lại.

Phim tư nhân tham gia LHP Việt Nam năm nay mới chỉ mạnh về số lượng. Có khá nhiều phim "nhảm" làm loãng LHP như: Giấc mộng giàu sang, Hello cô Ba, Yêu em, anh dám không?, Hit: Hoàng tử và Lọ lem, Ranh giới trắng đen, Săn đàn ông...

Hai phim nổi bật Thiên mệnh anh hùng, Scandal (Bí mật thảm đỏ) đã gom 8 giải tại Cánh diều 2012 chắc chắn sẽ tiếp tục là ứng cử viên nặng ký của LHP lần này. Không thể phủ nhận nỗ lực và tay nghề của đạo diễn Victor Vũ, nhưng nếu để tìm ra sự sáng tạo nghệ thuật theo tiêu chí của Bông sen vàng thì những bộ phim này chưa đủ.

Năm nay có hai phim "nghệ thuật" Mùa hè lạnh, Lấy chồng người ta, nhưng đã sớm làm khán giả thất vọng. Còn mỗi Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang, đã được ghi nhận bằng giải Cánh diều Bạc 2012 là triển vọng.

Nhìn vào danh sách phim tham gia năm nay, hẳn nhiều người sẽ chạnh lòng nhớ đến LHP Việt Nam XIII, năm mà có những bộ phim sau này đã trở thành “kinh điển” như: Đời cát, Vào Nam ra Bắc, Bến không chồng, Chiếc chìa khoá vàng, Mùa ổi, Thung lũng hoang vắng...

Nhìn danh sách phim tham gia LHP năm nay, thật khó tìm ra một ứng cử viên hấp dẫn khán giả và giàu tính nghệ thuật. Có lẽ đây vẫn là hai ước muốn mà các nhà làm phim Việt Nam chưa thể kết hợp.

23 phim điện ảnh dự LHP Việt Nam XVIII

Scandal (Bí mật thảm đỏ), Cát nóng, Cưới ngay kẻo lỡ, Đam mê, Dành cho tháng 6, Đường đua, Giấc mộng giàu sang, Hello cô Ba, Hiệp sĩ Guốc Vông, Hit: Hoàng tử và Lọ lem, Khùng, Lạc lối, Lấy chồng người ta, Lửa Phật, Mùa hè lạnh, Nhà có 5 nàng tiên, Ranh giới trắng đen, Săn đàn ông, Sau ánh hào quang, Thiên mệnh anh hùng, Yêu anh! Em dám không?, Những người viết huyền thoại, Và anh sẽ trở lại.


Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm