Phim

Khi văn chương 'thổi hồn' cho tác phẩm điện ảnh lớn

24/10/2013 10:41 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Trong Blue Is The Warmest Color, văn chương luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhân vật Adele. Niềm say mê sách cũng ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn thế giới của cô gái trẻ.

Trả lời trang Word And Film, đạo diễn Abdellatif Kechiche cho rằng không thể nói rõ văn chương có ảnh hưởng đến phim của ông ở mức độ nào, nhưng mức độ là "sâu nặng".

Nhân vật Adele khởi đầu là một sinh viên và kết phim trở thành giáo viên. Nhưng cuộc sống và quá trình học tập của cô gắn với văn chương. Tri thức và những ý tưởng của cô đều từ văn chương mà ra. Cùng với những người mà cô gặp, câu chuyện tình khác thường, tất cả tác động sâu sắc đến cuộc đời cô.

Ngoài đời, chính đạo diễn cũng là người say mê văn học. Một số phim của ông có nhân vật nhà văn và sách đóng vai trò quan trọng, như Blame It On Voltaire, Games Of Love And Chance Blue Is The Warmest Color.

Với Kechiche, phim và sách là 2 dạng nghệ thuật khác nhau, nhưng đều kể câu chuyện qua trải nghiệm của nhân vật và luôn cung cấp những góc nhìn. Giữa hai dạng nghệ thuật này có sự liên kết sâu sắc.

Hình mẫu nhân vật cô giáo Adele trong Blue Is The Warmest Color có nguồn gốc từ một nhân vật trong bộ phim Games Of Love& Chance của cùng đạo diễn. "Tôi muốn biết nhiều hơn về nhân vật đó: cô đến từ đâu, tại sao cuộc đời cô lại tan nát vì một khủng hoảng lớn, và tại sao cô vẫn tiếp tục dạy dỗ trẻ con" - Kechiche nói.

Từ những câu hỏi đó, Kechiche đã xây dựng nên nhân vật chính Adele được đánh giá rất cao trong Blue Is The Warmest Color.

Bản thân bộ phim cũng được chuyển thể từ văn học - tiểu thuyết đồ họa của nhà văn đồng tính nữ Julie Maroh (sinh năm 1985). Bên trong nhân vật Adele là một phần của Maroh, khi cô bắt đầu viết tác phẩm cũng vào năm 19 tuổi.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm