Justin Timberlake tung clip bí ẩn: 6 năm qua, anh đã ở đâu?

13/01/2013 09:08 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thời buổi bây giờ, khi nói về âm nhạc, nhắc đến cái tên “Justin”, từ tiếp theo người ta nghĩ đến là “Bieber”. Nhưng vài năm trước đó, phải là một cái họ khác, “Timberlake” – người rất có thể sẽ trở lại vào đêm Chủ nhật, sau 6 năm im lặng.

Justin Timberlake (J.T) lên một kế hoạch PR đầy bài bản cho sự trở lại của mình, không chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây, mà trong suốt 6 năm qua. Ảnh: Los Angeles Times.

Phải đến khi Justin tung ra một clip bí ẩn mang tên I’m Ready (Tôi đã sẵn sàng) vào 9h01 sáng ngày 10/1 (cùng ngày công bố đề cử Oscar 2013), người hâm mộ Justin mới nhận ra họ đã nhớ anh đến mức nào. Cảm giác như thể “6 năm qua anh đã ở đâu thế?”.

Nhưng tất nhiên anh vẫn ở Hollywood, đóng phim (nổi tiếng nhất là The Social Network), kinh doanh thời trang và nhà hàng và quan trọng nhất là kết hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Jessica Biel vào cuối năm ngoái.

6 năm dài và một lời giải thích

Đoạn clip I’m Ready kéo dài tròn 1 phút, mở đầu bằng màn hình tối đen và một giọng nói rất quen thuộc vang lên: “Một ngày ai đó hỏi tôi: Anh đã xong chuyện với âm nhạc rồi chăng?”. Màn hình sáng lên một chút và máy quay bắt đầu theo chân một người đàn ông có tấm lưng cũng rất quen thuộc.

Justin tiếp tục: “Câu hỏi đó có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ người nào trên thế giới này. Xem nào. Tôi đã chỉ ra có 2 album trong 10 năm. Thập niên tiếp theo với tôi sẽ có ý nghĩa ra sao đây? Tôi không biết có thể tra tấn bản thân mình như vậy mãi được không. Tôi mong đợi (âm nhạc) khiến tôi thấy trọn vẹn. Tôi không muốn ra mắt những tác phẩm mà tôi không thực sự yêu quý. Bạn không thể có nó hằng ngày. Bạn phải chờ đợi”.

Kết thúc, Justin bước vào một phòng thu, đeo tai nghe và nói trước micro: “Tôi đã sẵn sàng”. Đây là khoảnh khắc duy nhất anh đối mặt với ống kính trong clip.

Toàn bộ đoạn độc thoại giống như một lời giải thích cho việc anh đã không ra một sản phẩm âm nhạc riêng nào từ năm 2006, năm Justin đạt đến đỉnh cao của thành công với album FutureSex/LoveSounds. Đến các đài phát thanh ở… Việt Nam cũng suốt ngày phát các bài hát của anh: SexyBack (giai điệu này trở nên quen thuộc trên mọi nẻo đường), My Love, What Goes Around... Comes Around, LoveStoned, FutureSex/LoveSounds…

Trước đó, năm 2002, Justin – cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng N*sync tách ra solo – xuất xưởng album đầu tay Justified (tên gọi này lấy ý tưởng từ tên của chính anh). Với tư cách ca sĩ kiêm vũ công, Justin không hề kém cỏi, album nào của anh cũng được đề cử Grammy và đoạt giải. 2 album và tổng cộng là 6 giải Grammy.

Justin không hoàn toàn rời khỏi phòng thu sau FutureSex/LoveSounds. Give It To Me với Timbaland và Nelly Furtado, Ayo Technology với 50 Cent, 4 mintues với Madonna, Rehad với Rihanna… đều là những thành công, chỉ là về sau chìm khuất đâu đó trong dòng chảy âm nhạc đầy hỗn tạp.

Đặc biệt nhất phải kể đến đĩa đơn 3-Way (The Golden Rule) hát với ban nhạc The Lonely Island và nữ ca sĩ Lady Gaga. Video nhạc do ca sĩ Andy Samberg của The Lonely Island cùng Justin và Gaga đóng vai chính, kể về một mối quan hệ ba người (threesome), lời bài hát đậm đặc tình dục.

Sau vài tác phẩm theo dạng hát chung để cộng hưởng tên tuổi, Justin dần dần nghỉ hẳn. Anh chuyển sang đóng phim. Đỉnh cao là The Social Network (Mạng xã hội) được đề cử Oscar Phim hay nhất năm 2011, dù anh chỉ đóng vai phụ.

Và giờ đây: thập niên 90 “trở lại”

Gần như cùng lúc với Justin, nhóm nhạc nữ nổi tiếng những năm 1990 - đầu 2000 là Destiny’s Child cũng thông báo tái hợp, ngay lập tức công bố ca khúc mới Nuclear.

Tương tự N*sync với Justin, Destiny’s Child cũng có thành viên chủ chốt (đồng thời đẹp nhất nhóm) là Beyoncé tách ra hát đơn rất thành công. Thậm chí, sự nghiệp solo của cả hai còn rực rỡ hơn cả sự nghiệp hát nhóm vốn nổi đình nổi đám.

Cùng với Britney, Christina, Backstreet Boys, họ là thần tượng của một thế hệ thiếu niên hiện đã trưởng thành. Có lẽ Beyoncé là người tồn tại lâu nhất và tỏa sáng nhất trong số họ, đến giờ cô vẫn là một quyền lực, một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc trong làng nhạc.

Hầu như họ tạm dừng hoặc trở nên “điềm đạm” hơn đúng lúc hình thành một thế hệ thần tượng trẻ hơn. Ít lâu sau, cư dân mạng bắt đầu được gợi ý “Bieber” khi gõ “Justin” vào ô tìm kiếm của YouTube, chứ không phải “Timberlake” và chẳng ai thấy ngạc nhiên cả.

Justin Timberlake từng nhảy rất đẹp và vì anh chưa ra mắt đĩa đơn mới, chưa thể khẳng định anh vẫn nhảy đẹp. Năm ngoái, anh từng lên tiếng bảo vệ người tình một thời Britney Spears, khi nữ ca sĩ bị chê là béo lên và nhảy không còn đẹp như ngày xưa. Anh nói đại ý, sẽ đến lúc cơ thể không còn nghe theo ta nữa và ta không thể làm được gì.

Justin Bieber “ngả mũ” trước Justin Timberlake

Justin Timberlake lên lịch trình làng ca khúc mới vào nửa đêm Chủ nhật 13/1. Nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể nhưng căn cứ vào những thông điệp của anh trên Twitter, album có thể tên là You Never Know. Lần này, Justin tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất Timbaland, cạ cứng của anh trong các album trước.

Đồng thời, anh và Timbaland cùng Pharrell Williams sẽ tham gia vào album mới của nữ ca sĩ Beyoncé. Chính “Hoàng tử Pop” thế hệ mới Justin Bieber đã được nghe thử tác phẩm mới của bộ đôi Timberlake – Timbaland và viết trên Twitter: “Các anh hoàn toàn có lý do để sẵn sàng. Âm nhạc của các anh thật tuyệt vời!”.


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm