Họ đang đùa với ‘Cô gái có hình xăm rồng’?

22/12/2013 13:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Eva Gabrielsson, người bạn đời của nhà văn Stieg Larsson, tác giả bộ tiểu thuyết 3 tập Thiên niên kỷ (Cô gái có hình xăm rồng - The Girl with the Dragon Tattoo - là tập 1) quyết liệt việc phản đối NXB thuê người viết tiếp phần 4.

“Sáng tạo văn hóa không giống như sản xuất ở nhà máy” – tờ The Independent trích lời Gabrielsson bình luận về vụ việc.

Bộ tiểu thuyết Thiên niên kỷ gồm 3 tập Cô gái có hình xăm rồng, Cô gái đùa với lửa Cô gái chọc tổ ong bầu, được coi là kiệt tác của Larsson trước khi qua đời năm 2004.

Không ai vẽ tiếp tranh cho… Picasso

Gabrielsson nói thêm: “Không một nghệ sĩ nào lại chấp nhận người khác đạo tác phẩm của mình, không bức tranh mới nào lại được vẽ ra để nối tiếp tác phẩm của Picasso, không vở kịch mới nào lại viết tiếp về các nhân vật của Bertholt Brecht”. Picasso là danh họa còn Brecht là nhà soạn kịch canh tân sân khấu thế kỷ 20.

Gabrielsson là một kỹ sư là và bạn đời của Larsson trong vòng 32 năm trước khi ông qua đời. Bà đã phản ứng gay gắt khi hôm 17/12, NXB Norstedts Forlag(Thụy Điển) tuyên bố sẽ thuê nhà văn David Lagercrantz viết phần 4, kể tiếp câu chuyện về các nhân vật chính của Thiên niên kỷ: Lisbeth Salander và Mikael Blomqvist.


Nhà văn quá cố Stieg Larsson (trái) và người bạn gái 32 năm Eva Gabrielsson.

Người được chọn viết tiếp Larsson, David Lagercrantz, chưa phải là nhà văn tên tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là cuốn tự truyện chấp bút về danh thủ Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic.

Tập 4 của Thiên niên kỷ dự định ra mắt vào năm 2015, thực hiện một nhiệm vụ không dễ dàng là tiếp nối câu chuyện mang phong cách trinh thám hấp dẫn. Larsson đã tạo ra cho mỗi nhân vật chính, Salander và Blomqvist, một thế giới riêng và ghép họ vào với nhau bằng một mối quan hệ phức tạp.

Thông tin bộ tiểu thuyết ăn khách Thiên niên kỷ có phần tiếp khiến không ít dư luận vui mừng. NXB Norstedts Forlag“tự hào và phấn khích” vì Lagercrantz đứng trước nhiệm vụ mang đến cho Blomkvist và Salander một cuộc đời mới”.

Còn tại London, NXB MacLehose Press bày tỏ sự tin tưởng rằng Lagercrantz sẽ giữ được ngọn lửa trong sáng tạo của Larsson.

Nhưng Gabrielsson vẫn nghĩ ngược lại. Bà nói: “Theo tôi, mục đích của Luật về Quyền sử dụng các tài sản phi vật thể nên chú ý đến việc này. Tác phẩm gốc không nên là đối tượng để thay đổi, thêm thắt mà phải được giữ nguyên theo ý định của tác giả”.


Tiểu thuyết Cô gái có hình xăm rồng

Ý định dở dang

Điều trùng hợp là, trong tác phẩm của mình, ngoài tư tưởng nữ quyền tiến bộ, Larsson cũng trình bày nhận thức và quan điểm của ông về tình trạng tham nhũng ở Thụy Điển, sự thiếu trung thực, không tôn trọng lợi ích chung của con người trong xã hội. Ông viết về những hiện tượng xấu gây phẫn nộ trong xã hội, qua góc nhìn của một nhà báo – Mikael Blomqvist.

Đến nay, người bạn đời của ông nhắc lại điều này, và cho rằng NXB cũng đang liên kết với nhà văn Lagercrantz cùng các bộ phận khác trong hệ thống xuất bản Thụy Điển để thu lợi nhuận từ danh tiếng của Larsson và bộ sách – họ đang hành xử theo cách mà Larsson lên án ở xã hội Thụy Điển.

Bộ tiểu thuyết Thiên niên kỷ bán được tổng cộng 75 triệu bản, sinh lời rất lớn cho NXB. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh 3 phần do Thụy Điển sản xuất. Hollywood cũng có phiên bản chuyển thể với phần một Cô gái có hình xăm rồng đã ra mắt, 2 phần khác đang tiếp tục sản xuất.

Vì thế, kế hoạch viết tiếp bộ tiểu thuyết không gây khó hiểu. Mục tiêu là vì tiền. Sức nóng của bộ tiểu thuyết (tập đầu ra vào năm 2004) lan rộng như một trận cháy rừng mùa Hè, cung cấp đề tài hấp dẫn cho hàng nghìn tờ báo khắp thế giới nhiều năm qua.

Có một thực tế là, bản thân nhà văn Larsson đã lên kế hoạch viết 10 tập cho bộ tiểu thuyết quan trọng nhất đời mình. Đáng tiếc là, ông ra đi đột ngột vì một vụ tai nại ngã cầu thang vào tháng 11/2004, tại tòa soạn tạp chí Expo nơi ông làm việc. Kế hoạch vì thế dang dở.

Larsson cũng đã viết được 200 trang cho tập 4 của bộ tiểu thuyết, thứ mới chỉ là bản thảo chưa hoàn chỉnh nên chưa thể xuất bản. Còn tập 4 do Lagercrantz viết, theo NXB Norstedts Forlag, sẽ không liên quan gì đến các sáng tạo của Larsson.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm