Hà Thành có còn khoảng lặng?

07/12/2013 15:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa bộn bề cuộc sống, một triển lãm kết hợp tran, sắp đặt, thơ và video art những mong sẽ tìm lại khoảng lặng cho kinh kỳ được hình thành. Triển lãm “Khoảng lặng Hà Thành” khai mạc chiều hôm qua (6/12), tại Trung tâm triển lãm của Hội mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội) và kéo dài đến hết ngày 20/12.

“Khoảng lặng Hà thành” là sự kết hợp độc đáo giữa ba loại hình nghệ thuật tranh trừu tượng – thơ – video art, mà chủ nhân của triển lãm là những nghệ sĩ trẻ gồm: Họa sĩ  Nguyễn Thái Tĩnh (Hà Nội), họa sĩ Lê Hữu Trí (Huế), họa sĩ Nguyễn Quốc Việt (Bình Phước), nhà thơ Đinh Hoàng Anh (Hà Nội), nhà quay phim Ngô Phú Nam (Hà Nội).


Bức tranh chân dung của hoạ sĩ Thái Tĩnh trưng bày tại triển lãm

Họ là một nhóm bạn thân thiết, những nghệ sĩ từ ba miền Bắc – Trung - Nam, hội ngộ giữa đất Hà Thành, cùng khao khát đi tìm và ghi lại những khoảng lặng bé nhỏ trong đời mình trên những bức tranh, những vần thơ, những thước phim nhỏ. Mỗi người có một sở trường, nhưng đều có điểm chung, đều có một khoảng lặng về Hà Thành.

"Khoảng lặng Hà Thành" là cái se lạnh đầu đông rộ nắng vàng, đâu đó vẳng về tiếng rao từ một thời dĩ vãng; đâu đó vài quán cóc bơ phờ, mặt hồ gợn sóng li ti dưới những cây phượng vẫn còn xanh… Những khoảng lặng len lỏi, thoang thoảng, như tiếng lá khô khẽ giật mình rơi, đủ để ta chợt ngẫm lại, dù trong khoảnh khắc, một điều gì nhỏ bé, riêng tư mà ta đã quên từ lâu lắm.

Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tĩnh chia sẻ: Sự kết hợp ngẫu hứng giữa ba loại hình nghệ thuật cùng hội ngộ giữa Hà Nội, giúp cho người thưởng lãm cùng một lúc có thể thưởng thức được nhiều loại hình nhưng lại có cùng một chủ đề. Triển lãm cũng muốn gửi gắm một thông điệp đến mọi người: giữa muôn vàn chuyển động, những xô bồ của cuộc sống, mỗi người cần phải có một khoảng lặng cho riêng mình, để suy ngẫm, để chiêm nghiệm. Cũng vì thế mà nhóm chúng tôi đã gọi triển lãm này là “Khoảng lặng Hà thành”.


Bên cạnh tranh, thơ, video art được đưa vào triển lãm với nhiều đột phá

Triển lãm sắp đặt tranh trừu tượng, thơ và video art đã đưa ra các góc nhìn khác nhau, với các ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau về những khoảng lặng trong cuộc sống, thiên nhiên và tâm hồn con người.

Đây là một triển lãm “mới”, “lạ”, khi kết hợp giữa tranh với thơ và video art. Dù video art không có chủ đích mô tả hay tái hiện hiện thực, nhưng khi đặt cạnh thơ và  tranh trừu tượng càng làm bật lên ý nghĩa và giá trị nhân văn mà triển lãm muốn truyền tải đến người xem.

“Video art được hoàn thành chỉ trong vòng 1 tuần, video thể hiện vòng quay “sinh – lão – bệnh – tử” qua những bước chân. Có bước chân thể hiện cảm xúc vui vẻ, tức giận. Có bước chân của trẻ thơ, thanh niên, của cụ già và cả đôi chân của người khâm liệm ở cuối. Giữa cuộc sống hối hả, con người nên có những khoảng lặng cho riêng mình, để nhìn lại mình giữa những bước chân của vòng đời” - hoạ sĩ Quốc Việt chia sẻ về video của mình.

Hoạ sĩ Bằng Lâm đánh giá: "Bước chân vào phòng triển lãm, mỗi người sẽ tự tìm được một khoảng lặng nhỏ của riêng mình. Khi xem tranh của Hữu Trí, Thái Tĩnh kết hợp với thơ Hoàng Anh, ta thấy được vẻ đẹp của cách vẽ trừu tượng, nhưng có sự luân chuyển, chuyển động trong cả màu sắc lẫn đường nét và cả sự chuyển động của cả các hoạ sĩ trẻ. Còn trong Video art của hoạ sĩ Quốc Việt, qua những khuôn hình, tiếng động, ta lại thấy được khoảng lặng biểu hiện ở sự sống của con người. Với sự kết hợp “ăn ý” giữa thơ – tranh – video art, 5 nghệ sĩ  trẻ đã gửi được những thông điệp ý nghĩa qua khoảng lặng Hà thành đến người thưởng lãm”.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm