Giỗ đầu NSND Trọng Khôi: Sẽ có hồi kí về "Ông Nghị Hách"

03/04/2013 07:01 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của nhà viết kịch Đăng Chương (Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn) trong buổi lễ tưởng niệm do Hội Nghệ sĩ sân khấu tổ chức sáng qua 2/4, nhân ngày giỗ đầu diễn viên tài hoa này.

Nhà viết kịch Đăng Chương (Cục trưởng Cục Nghệ thuật  Biểu diễn) chia sẻ ước nguyện viết một cuốn sách về cố NSND Trọng Khôi

Rất đông gương mặt của giới sân khấu đã tới lễ tưởng niệm này, trong đó có những gương mặt gạo cội như NSND Trần Tiến, NSND Lê Khanh, NSND Doãn Hoàng Giang. Các nhà văn vốn là bạn với NSND Trọng Khôi như Hữu Thỉnh, Đỗ Chu, Dương Tường cũng có mặt tại 51 Trần Hưng Đạo, nơi ông từng làm việc trong hơn 10 năm trời.

Không hương khói, không biểu diễn, lễ tưởng niệm nhẹ nhàng như  một buổi chia sẻ của những người bạn, người em về kỉ niệm với người diễn viên với vai Nghị Hách để đời. Như lời nhà văn Đỗ Chu, không chỉ dừng ở một tài năng, Trọng Khôi là một nghệ sĩ có nhân cách lớn: “thiếu điều ấy thì không thể có Trọng Khôi. Vài chục năm làm bạn với anh, tôi chỉ muốn nói một điều: đó là người đến với nghệ thuật một cách lương thiện, chân thành và trung thực”.

Sự chân thành của NSND Trọng Khôi được kể lại qua lời NSND Trần Tiến, người từng đóng gặp với ông trong Giông tố (vai Khóa Hiền). Năm 1971, cuộc sống khó khăn khiến rất nhiều nghệ sĩ phải làm thêm vào ban ngày. Vác nứa ở bến sông, vẽ quảng cáo thuê, buổi tối Trọng Khôi lại có mặt ở Nhà hát Lớn để vào vai Việt trong Đôi mắt. Rồi một buổi, ông gom hết hơn 30 tấm giấy mời để đưa những người bạn lao động bình dân của mình vào rạp. Những người thợ thuyền ấy lần đầu tiên trong đời đi mượn com-lê, tới tham quan Nhà hát Lớn như mong muốn của mình và xem “thằng em" Trọng Khôi đang hóa thân trên sân khấu.

Từ nước Mỹ, TS Nghệ thuật học Lorelle Brown- ing, người từng cùng Nhà hát Kịch VN tổ chức chương trình giao lưu sân khấu Việt - Mỹ cũng gửi thư tới buổi tưởng niệm này. Bà viết: “Tài năng diễn xuất phi thường của anh là kết quả của những thể nghiệm dũng cảm và sự tận tụy với tính chân thực trong biểu diễn. Nếu không có tầm nhìn của Khôi và lòng tin của anh đối với tôi, một người Mỹ xa lạ, cuộc hợp tác sau đó giữa các nghệ sĩ sân khấu VN và Mỹ ắt chẳng bao giờ xảy ra”, 5 năm làm việc cùng NSND Trọng Khôi tại Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, Cục trưởng Đăng Chương chia sẻ tâm nguyện: nếu có thể, sẽ dành thời gian viết một cuốn hồi kí về những kỉ niệm với Trọng Khôi - một người anh “tài hoa, có tâm và có tình”.

NSND Trọng Khôi với vai Nghị Hách để đời
Ông kể một kỉ niệm nhỏ: NSND Trọng Khôi vẫn mỗi sáng đều đặn thắp một nén hương trên bàn thờ. Đi công tác xa, cố NSND này cũng không bao giờ gọi điện về nhắc các cháu làm điều ấy. Hỏi, Trọng Khôi trả lời: “đời người ngắn lắm, tớ luôn thắp hương để xin tổ tiên tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gặp trong cuộc đời, cũng như để tự nhắc mình sống độ lượng và có ích hơn”.

“Anh Khôi có lần nói với tôi: muốn biết một người sống như thế nào, hãy cứ đến dự đám tang của họ. Khi tới vĩnh biệt anh Khôi lần cuối cùng, tôi lại nhớ tới câu ấy và thấy thương anh vô cùng”- ông Đăng Chương kể trong sự xúc động của mọi người.

Hoàng Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm