Giải Bad Sex thuộc về nhà văn Ấn - Mỹ

05/12/2013 07:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết The City Of Devi đã thắng giải Bad Sex năm nay với một cảnh quan hệ tình dục giữa 3 người. Đây là tiểu thuyết thứ 3 của Manil Suri, một nhà văn mang hai quốc tịch Ấn Độ - Mỹ. Guardian cho biết giải được trao hôm 3/12 tại câu lạc bộ Naval and Military ở London, Anh.

Suri không có mặt nhưng nhà xuất bản (NXB) Bloomsbury cử đại diện đến nhận giải thay. Đại diện NXB phát biểu: "Chúng tôi thách thức độc giả tự đưa ra chính kiến của mình về cuốn sách. Như Tolstoy từng viết trong Anna Karenina: Có bao nhiêu trái tim thì có chừng đó kiểu tình yêu. Hãy mang cuốn sách lên giường cùng bạn tối nay và khám phá các cảnh sex. Jane Austen đã nói: Một nửa thế giới không bao giờ hiểu được niềm vui thích của nửa còn lại".

Nhà văn Manil Suri (trái) và bìa cuốn tiểu thuyết “The City of Devi”

Trong số các đề cử, sách của Suri nổi bật hơn cả nhờ cảnh nóng diễn ra giữa nhân vật nữ chính Sarita, người chồng của cô và một chàng trai trẻ đồng tính. Bối cảnh là thành phố Mumbai đang bị đe dọa bởi một quả bom hạt nhân.

Suri so sánh cảm giác thăng hoa của nhân vật trong cảnh ái ân với "cú nổ của sao băng trong một thiên hà nào đó" và các nhân vật như "những siêu anh hùng vượt ra ngoài hệ Mặt trời".

Nhà văn Manil Suri sinh năm 1959, hiện sống ở Mỹ, làm giảng viên toán ở Đại học Maryland. Tiểu thuyết đầu tay The Death Of Vishnu của ông từng được đề cử nhiều giải thưởng lớn như Booker hay PEN/Faulkner.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm