Ê-kíp phim 'Blue is the Warmest Colour': 'Cành cọ vàng' lên báo cãi cọ

28/09/2013 06:42 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc “khẩu chiến” giữa Abdellatif Kechiche (52 tuổi), đạo diễn Blue Is The Warmest Colour đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay và Lea Seydoux, một trong 2 nữ diễn viên chính trong phim, đã lên đến đỉnh điểm.

Ngày 26/5, đạo diễn Abdellatif Kechiche cùng các nữ diễn viên Adele Exarchopoulos (19 tuổi) và Lea Seydoux (28 tuổi) đã ôm nhau khóc khi bộ phim lãng mạn mang đề tài đồng tính Blue Is The Warmest Colour (tạm dịch: Xanh dương là màu ấm áp nhất) đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes.

Đạo diễn hổ thẹn về phim

Nhưng chỉ sau 4 tháng, quan hệ của họ đã khác hẳn.

Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Telerama đăng tải hôm 25/9, đạo diễn người Pháp gốc Tunisia chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, không nên phát hành bộ phim này. Phim quá nhơ nhuốc. Cảm giác hạnh phúc khi đoạt giải Cành cọ vàng trôi qua rất nhanh. Sau đó, tôi cảm thấy rất bẽ bàng, hổ thẹn và bị hắt hủi, cứ như thể tôi đang bị nguyền rủa vậy”.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và 2 nữ diễn viên chính vui mừng khi nhận giải Cành cọ vàng với phim Blue Is The Warmest Colour.

Lời nói của đạo diễn Kechiche liên quan đến những lời nhận xét tiêu cực mà ông và tác phẩm điện ảnh của ông đã “hứng chịu” từ khi phim được trình chiếu tại LHP Cannes. Theo một số nguồn tin, ông là người rất dễ cáu, đòi hỏi khắt khe và ngược đãi ê-kíp làm phim trong suốt quá trình quay phim.

Phim được dàn dựng theo tiểu thuyết Blue Angel (2010) của nữ văn sĩ Pháp Julie Maroh. Tác phẩm điện ảnh này kéo dài 3 tiếng, nội dung chính xoay quanh chuyện tình của một đôi đồng tính nữ, với nhiều cảnh nóng mà giới phê bình nhận xét là vượt ra ngoài giới hạn của phim nghệ thuật.

Bản thân nhà văn Julie Maroh cũng thấy phim quá dài, “lố bịch” và những cảnh sex trong phim quá dâm đãng, chẳng khác gì phim khiêu dâm.

Khẩu chiến với diễn viên

Một chi tiết đáng chú ý nữa là 2 nữ diễn viên chính trong phim đã công khai nói rằng, họ sẽ không bao giờ làm việc với Kechiche nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ tin tức Mỹ The Daily Beast tại LHP Toronto, nơi phim Blue Is The Warmest Colour được trình chiếu hồi đầu tháng, nữ diễn viên Seydoux bày tỏ, trải nghiệm đóng phim thật “rùng rợn”. Cô kể đạo diễn Kechiche đã nổi cơn thịnh nộ như thế nào sau khi phải quay tới 100 lần cho một cảnh chỉ kéo dài 30 giây, mô tả lần đầu tiên 2 nhân vật chính nhìn thấy nhau.

Hay trong phim có cảnh 2 nhân vật nữ tranh cãi và đánh nhau, đạo diễn liên tục yêu cầu Seydoux phải đánh bạn diễn đến khi đạt mới thôi. Sau cảnh phim đó, Adele đã bị thương chảy máu.

Trò chuyện với báo chí ở Los Angeles, đạo diễn Kechiche đã lên tiếng “phản pháo” Seydoux, một trong những nữ diễn viên được săn lùng nhất của Pháp và là cháu nội giám đốc điều hành công ty sản xuất lớn Pathe. “Nếu Seydoux không sinh ra trong gia đình danh giá thì cô ấy không thể nói những điều như vậy được” - ông tuyên bố. 


 Cảnh trong phim Blue Is The Warmest Colour.

Trong cuộc phỏng vấn tuần này của tờ Telerama, đạo diễn Kechiche tiếp tục đả kích Seydoux và nói rằng việc cô khó nhập vai là một trong những vấn đề lớn trong quá trình làm phim. “Trong 20 ngày đầu quay phim, tôi đã nghĩ tới việc ngừng hợp tác với cô ấy” – đạo diễn Kechiche nói và cho biết ông đã tính đến phương án thay thế Seydoux bằng Sara Forestier (người từng thủ vai chính trong phim Games Of Love And Chance của ông) hay Melanie Thierry.

Đạo diễn Kechiche cho rằng, những lời phàn nàn của Seydoux là kiểu “ăn cháo đá bát", là thiếu tính chuyên nghiệp. "Nếu Seydoux thực sự phải chịu đựng những gì như cô ấy nói thì tại sao cô ấy lại tới LHP Cannes khóc và cám ơn tôi khi cùng nhận giải Cành cọ vàng? Thật khiếm nhã khi nói về nỗi khó nhọc trong khi bạn đang có một trong những công việc tốt nhất thế giới. Nếu chỉ kể khổ thì những người quét đường, người thất nghiệp, công nhân xây dựng còn khó nhọc hơn nhiều. Làm sao chúng ta có thể nói về nỗi khó nhọc khi ta được tán dương, khi bước trên thảm đỏ và khi nhận giải thưởng?” - ông tuyên bố.

Còn Seydoux giãi bày trong nước mắt: “Tôi đã dành trọn 1 năm cho dự án điện ảnh này. Trong suốt quá trình quay phim, tôi không còn được sống cho bản thân. Tôi đã hy sinh mọi thứ. Tôi không hề chỉ trích đạo diễn, tôi chỉ phàn nàn về phương pháp làm việc của ông. Tôi từng mơ ước được làm việc với Kechiche vì ở Pháp, ông là một trong những đạo diễn giỏi nhất”.

Vào ngày 25/10, tác phẩm điện ảnh này sẽ được phát hành ở Mỹ. Tuy nhiên, Mark Harris, sử gia điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, đang lo lắng sự bàn tán ồn ào xung quanh bộ phim sẽ khiến khán giả Mỹ không còn hào hứng xem phim.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Đạo diễn Kechiche sinh năm 1960 ở Tunisia, nhưng ông theo gia đình sang Pháp từ khi còn nhỏ. Ông từng đoạt giải Cesar (được coi là giải Oscar của điện ảnh Pháp) Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Games Of Love And Chance (2005) và The Secret Of The Grain (2008).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm