Đọc sách: Yêu khi còn trẻ

21/04/2013 08:29 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tập truyện Bó oải hương từ Provence của Trần Minh Hợp (NXB Kim Đồng, 2013) rất mỏng chỉ có hơn 150 trang, kèm minh họa nhã nhặn dịu dàng; còn những trang viết thì dành cho những ai ham yêu, không muốn tốn thời gian cho việc đọc mà thích sự giản đơn, dễ hiểu.

1. Mười lăm truyện ngắn dành cho những người trẻ, hoặc mang tâm hồn trẻ. Sinh năm 1988, đã cho ra đời 3 cuốn sách trong cùng năm 2011 Cô gái bán ô màu đỏ, Có gã trai đạp xe run, Cây dâu tình bạn, và Bó oải hương từ Provence, dù từng đạt Giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TP. HCM 2011, Trần Minh Hợp không mang vẻ gì về một tham vọng văn chương, viết ra những điều lạ, phong cách mới, ý tưởng sáng tạo, mà là kể lại những câu chuyện nhỏ xinh, gồm những nhân vật nhỏ xinh, sống giữa đời nhỏ xinh, chẳng vẻ gì giông tố đời sẽ giáng xuống.

Đọc truyện, để thấy lòng mềm lại, với lăng kính suy tư rất nhẹ, cùng lãng đãng cảm giác đôi lứa, thì cũng là cần trong cuộc sống đang thiếu dần thi vị với lãng mạn hôm nay.

Truyện của Hợp viết không kịch tính, cũng chưa hiểu viết ra thì có dụng ý văn chương gì, ngoài là những ghi chép, lắm khi hơi vụn của một chàng thanh niên đang bước vào tuổi trưởng thành, nhìn cuộc đời vừa ơ hờ, vừa lạ lẫm.

Mọi thứ va đập vào giác quan của chàng thanh niên này, cũng khiến anh ta cầm bút kể lại, lúc đóng vai kẻ thứ ba quan sát sao cho khách quan, lúc nhận luôn mình là người trong cuộc. Các ghi chép diễn biến như thể một lát cát của cuốn sổ nhật ký dày cộm, được biến thể thành, cái tạm gọi là truyện ngắn.

Không có gì gây cho người đọc sự ám ảnh, đơn thuần là thấy gì ghi nấy, cảm gì ghi nấy.

2. Tôi đọc khá nhiều sách của các tác giả đang trong tuổi 20 – những người đang nuôi trong mình lòng ham viết, và mong mỏi những gì mình viết đến với bạn đọc. Không ít bạn định danh sách của mình chỉ dành cho những bạn trẻ tuổi của mình đọc, sách viết cho số đông người. Vì cho số đông, nên càng đơn giản, càng dễ hiểu, càng tốt. Truyện phần lớn được đăng trên các báo dành cho tuổi mới lớn, rồi in thành sách.

Nếu không có bất cứ đam mê sáng tạo nào, thì truyện của các bạn nói chung cũng như của Hợp nói riêng, cứ nhẹ nhàng như kiểu tranh dùng làm trang trí, tặng kỷ niệm trên thị trường.

Ừ thì các bạn cần trưởng thành, cũng như Hợp, đang cần có nhiều là cảm nhận rồi viết lại mà quên đi sâu vào cảm nhận trái tim, trào ra những xúc cảm, làm người viết có thể tự mê được, thì người đọc cũng mới đắm chìm và thích thú.

Dù sao, đây cũng là những câu chuyện của một tâm hồn trẻ, với những vấn đề non trẻ dành cho những bạn trẻ ngại đọc những câu chuyện dài kèm ẩn ức phức tạp.

Trong sáng, vô tư, buồn vương vương, tĩnh lặng nhè nhẹ, với tất cả mọi điều còn chưa vương nỗi đau đời, thì cứ thế mà yêu khi còn trẻ, giống như Bó oải hương từ Provence.

Quỳnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm