Đêm nhạc 'Tôi mơ một giấc mơ': Giấc mơ đã thành hiện thực

23/09/2013 10:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 21/9, “giấc mơ” của nhạc sĩ Dương Thụ đã hiện hữu cùng công chúng trong đêm nhạc Tôi mơ một giấc mơ tại sân khấu Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

1. Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ, ông luôn mơ được làm những đêm nhạc tử tế. Tôi mơ một giấc mơ đã phần nào “hiện thực hóa” giấc mơ ấy. Bên cạnh chủ đề Tôi mơ một giấc mơ qua những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ và những tác phẩm của Secret Garden được “Việt hóa” phần lời, sự trở lại của Chat với Mozart trong phần hai của chương trình đã đem lại những xúc cảm rất ấn tượng.

Bởi, sau nhiều năm ấp ủ, đây là lần đầu tiên Chat với Mozart đã được đưa lên sân khấu. Và đặc biệt hơn, khi cửa sổ Chat với Mozart trong tối 21/9 mở ra, đã không chỉ có Mỹ Linh với Ave Maria (J.Bach), Gió và lá cây (E.Elgar), Mùa Đông (A.Vivaldi), Ngày xa anh (T.Chaikovsky) mà còn có Tùng Dương với Sớm nay mùa Xuân (A.Borodin), Tháng 6 (Tchaikovsky), Duyên Huyền với Về đây thiên nga ( C.Saint-Saens), Những ngày mộng mơ (R.Schumann).


Các nghệ sĩ tham gia chương trình Tôi mơ một giấc mơ.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, dự án Chat với Mozart từng gây sóng gió bằng kiện tụng, minh oan nhưng ngay khi ca sĩ Mỹ Linh cất tiếng hát Ave Maria, dưới hàng ghế khán giả đã “thì thầm” về dư luận năm nào, cho thấy họ đều là những người yêu thích sản phẩm này từ rất lâu.

Chat với Mozart đã bán được hơn 20.000 bản trong đợt phát hành đầu tiên, được đề cử ở hạng mục Album của năm tại giải Cống hiến 2005 và có mặt trên iTunes vào ngày 24/9/2007. Và không chỉ dừng lại ở những bản thu âm, Chat với Mozart đã tới một không gian nhạc sống. Và có làm như thế, mục đích của những người làm nghề là ngày càng đưa âm nhạc cổ điển đương đại đến gần với công chúng cũng mới có cơ hội lan tỏa.

2. Trước khi chương trình diễn ra, khi được hỏi, có phải vì Mỹ Linh mà ông mời ca sĩ trẻ Dương Hoàng Yến, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết ông không làm nghệ thuật mà vì cả nể bất cứ ai. Được huấn luyện viên Mỹ Linh giới thiệu là “cô bé, ca sĩ, thí sinh” và đứng trên sân khấu cùng các bậc anh chị như Tùng Dương, Khánh Linh, Mỹ Linh, Nguyên Thảo nhưng giọng ca của Dương Hoàng Yến không hề “nhỏ bé” như sắc vóc của cô.

Công chúng một lần nữa được thưởng thức và cũng là “kiểm nghiệm” giọng ca sáng giá nhất này của đội Mỹ Linh một cách thuyết phục. Với tinh thần của chương trình: hơi thở âm nhạc cổ điển đương đại lan tỏa, phần trình diễn của Hoàng Yến thực sự là một hơi thở mới mẻ, trẻ trung. Đó cũng chính là lý do cô sẽ có mặt trong phần hai của dự án Chat với Mozart hiện đang được ê-kíp của nhạc sĩ Dương Thụ - Anh Quân khởi động.

Khép lại chương trình, nhạc sĩ Dương Thụ gửi thông điệp tới khán giả: “Nếu không có các bạn thì không có âm nhạc và cũng không có chúng tôi. Vì thế, tôi rất mong sẽ được tiếp tục cùng mọi người đồng hành trong chương trình Cửa sổ âm nhạc số 3 - 2014”.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm