'Đất lành' của những người già...

26/12/2013 12:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong không gian thiêng của Văn miếu Quốc Tử Giám, các tay máy kính cẩn dâng hương lên các bậc liệt tổ liệt tông trong ngày khai mạc triển lãm. Thông điệp của 18 tác giả được nêu rõ: " Muốn kính dâng lên các bậc hiền anh khung cảnh yên bình, an lành của quê hương, xứ sở".

Nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý, hình ảnh những người già mệt mỏi, cô đơn xuất hiện với tần suất rất lớn tại triển lãm "Đất lành" khai mạc sáng nay, (26/12).

Các tác giả dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám

Chiêm ngưỡng những hình ảnh người già đẹp, buồn, thoáng phần xót xa tại triển lãm:


Hạnh phúc tuổi già - Tác giả: Lại Diễn Đàm

Vang vọng ngàn năm - Tác giả: Văn Phúc


Vắng khách - Tác giả: Lê Công Ích

Vác nặng - Tác giả: Phạm Trung Thành

Bạn già - Tác giả: Nguyễn Xuân Chính

Tri âm - Tác giả: Huỳnh Mai

Quê mẹ - Tác giả: Văn Phúc

Tác phẩm khơi gợi quá khứ "Trên cánh đồng Mường Thanh" của tác giả: Đinh Quang Thành


Triển lãm "Đất lành" trưng bày 100 tác phẩm ảnh đen trắng cỡ lớn (được phóng trên chất liệu FORMEX) của 18 tác giả thành viên của CLB Nhiếp ảnh Hồng Hà. Triển lãm là kết quả của nhiều chuyến đi sáng tác tại: Đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên đá Hà Giang, Tây Bắc, Tây Nguyên, miệt vườn Nam Bộ, mũi Cà Mau...

Triển lãm thu hút được sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông cũng như những người yêu nhiếp ảnh Thủ đô.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm