Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp: Không vội làm phim theo đơn đặt hàng

30/11/2013 13:09 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thuộc thế hệ 8x, 4 lần đỗ thủ khoa Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, “gia tài” có 2 bộ phim ngắn Phía sau cánh cửa gỗPhía sau cái chết để lại ấn tượng mạnh cho những người đã từng xem, lọt mắt xanh một vài nhà sản xuất, nhưng Tạ Nguyên Hiệp đã từ chối những lời mời trở thành đạo diễn để tự mình đầu tư, sản xuất và đạo diễn một bộ phim dài 90 phút.

Trong thế giới của những người say mê điện ảnh trẻ tuổi Việt Nam, Tạ Nguyên Hiệp là cái tên đáng nể. Anh từng đoạt giải Ba LHP ngắn toàn quốc 2003, giải Nhì cuộc thi “Đê chắn sóng” của IDECAF 2006, phim ngắn Phía sau cái chết thì đoạt giải thưởng Trống đồng dành cho phim ngắn xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần 5 ở Los Angeles, Hoa Kỳ năm 2011...

Việc Hiệp có tiếp tục khẳng định sự đáng nể của anh ở thể loại phim dài hay không có lẽ phải đợi thời gian trả lời. TT&VH có cuộc trò chuyện với anh.

* Nhắc lại chuyện anh từ chối học bổng du học Hàn Quốc 2 năm trước, có bao giờ anh thấy tiếc không?

- Tôi không đi học vì khóa học chỉ diễn ra trong 2 tuần, như là cưỡi ngựa xem hoa, vì thế đến giờ tôi cũng không tiếc. Tôi là người ham học và sẽ học nếu có cơ hội nhưng phải là một cơ hội dài hơn.

Tạ Nguyên Hiệp với những cảnh quay đầu tiên của bộ phim độc lập 90 phút mà anh sẽ hoàn tất trong năm 2014

* Sau đó anh không hề làm thêm một bộ phim nào mà lại trở thành “đạo diễn 8x của các clip về Sài Gòn” (trên YouTube) và tác giả của các clip quảng cáo. Anh cũng biết chạy theo thị hiếu quá.

- Tôi làm quảng cáo trước hết vì vấn đề kinh tế. Gia đình tôi khó khăn, rất cần sự trợ giúp của tôi, thế nên mấy năm nay tôi mải miết kiếm tiền. Làm quảng cáo dễ có nhiều tiền, nên ngoài việc lo kinh tế cho gia đình, tôi còn có tiền để mua sắm những thiết bị làm phim phục vụ cho việc tự sản xuất phim. Không phải tôi không nghĩ đến việc làm phim, nhưng cơ hội làm phim cho đạo diễn trẻ thực sự không nhiều.

* Có phải anh đã từ chối ít nhất là 2 lời mời từ các nhà sản xuất phim thương mại chuyên nghiệp?

- Đã có những cuộc gặp gỡ với các nhà sản xuất nhưng sau đó tôi đều tìm cớ rút lui. Bởi tôi không vội đi theo con đường mà trước sau gì tôi cũng như tất cả các nhà làm phim khác đều sẽ phải đi trong tương lai: làm phim theo đơn đặt hàng. Tôi vẫn muốn thong dong làm và chơi, tức là làm những sản phẩm mình muốn, mình thích để có được cảm giác tự do. Giống như mình đang có một tờ giấy trắng, muốn vẽ gì thì vẽ, như vậy mới có được tiếng nói của mình, có màu sắc của riêng mình chứ không phải màu sắc của nhà sản xuất hay tiếng nói của phòng vé.

* Anh dự tính sẽ đi con đường độc lập này trong bao lâu?

- Cho đến khi tôi thấy mình đã có màu riêng. Tôi thấy phim độc lập là con đường mà các đạo diễn trẻ như tôi nên đi trong một thời gian cần thiết. Khi đã có màu sắc riêng, nếu làm theo đơn đặt hàng, mình sẽ có được sự dung hòa, kết hợp với nhà sản xuất chứ không bị mất bản sắc. Nếu mình đủ bản lĩnh thì dù có làm phim thương mại, phim vẫn có màu của tác giả và đó cũng là điều cần thiết phải có ở các bộ phim thương mại.

* Quan sát thị trường phim thương mại trong nước năm nay, anh thấy điều gì?

- Tôi thấy buồn. Những phim đáng xem, xem xong thấy đồng nghiệp cùng trang lứa của mình đã làm được sản phẩm có tính đột phá, có tay nghề vững nhưng cuối cùng đã gục ngã trước bài toán thu hồi vốn một cách khó hiểu. Những tác phẩm được xếp hàng “bom tấn” thì xem xong thấy uổng tiền sản xuất quá, giá như họ có sự đầu tư nhiều hơn vào câu chuyện để không phí số tiền lớn đã bỏ vào phim.

* Anh có thể chia sẻ đôi điều về bộ phim 90 phút mà anh đang thực hiện?

- Là một bộ phim tâm lý với câu chuyện loay hoay tìm bản thân của những người trẻ do tôi viết kịch bản, đạo diễn, quay, dựng với máy móc mà tôi mua được bằng tiền làm clip quảng cáo mấy năm qua. Bộ phim có kinh phí không cao, và hiện tôi vẫn đang hy vọng sẽ có thêm được trợ giúp về tài chính từ những người quan tâm đến điện ảnh độc lập.

* Cảm ơn anh và chúc anh thành công.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm