>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Ghép từ 1.000 tấm ảnh
Mới nhìn qua, bức ảnh trên không có gì đặc biệt: bao quát cả một khu vực quanh Hồ Gươm và khu phố cổ với góc nhìn rất rộng từ trên cao, cách tháp Rùa chừng 2km. Nhưng khi từng bước phóng to lên để “kéo” gần khung cảnh lại, người xem sẽ được quan sát “rõ mồn một” những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trên tổng thể: từng bóng đèn đặt tại bãi cỏ dưới Tháp Rùa, từng cánh hoa sữa trên cây, thậm chí là biển số của những chiếc xe máy đang di chuyển quanh trục Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ...

Thật ra, trên thế giới, những bức ảnh gigapixels đã phổ biến từ lâu. So với những bức ảnh thông thường, ảnh dạng này rộng, chi tiết hơn và tạo cảm hứng cho người xem trong việc khám phá từng góc riêng của cảnh quan. Nhưng tại VN, trước Vi Khoa, những bức ảnh panorama gigapixels (đại cảnh có độ phân giải cao) vẫn chưa có dịp được thực hiện.
Sẵn sàng hợp tác để in ảnh khổ lớn
Trò chuyện với TT&VH, Dương Vi Khoa cho biết:
- Ý tưởng về bức ảnh này có từ cách đây gần một năm. Sau những lần xem các bức ảnh gigapixels nổi tiếng trên thế giới, tôi nghĩ tới việc chụp một tấm ảnh tương tự về Hà Nội trước Đại lễ. Tôi đam mê chụp ảnh, và cũng có thuận lợi khi sở hữu một dịch vụ cho thuê máy ảnh và ống kính chuyên nghiệp. Nhưng, việc chụp thể loại ảnh này đòi hỏi những thiết bị chuyên dụng phức tạp hơn. Chẳng hạn, nếu nhập về Việt Nam. riêng hệ thống robot chuyên dụng điều khiển trục xoay của Đức đã có mức giá 6.000 euro và quá khả năng của tôi.
Mãi tới tháng 6 vừa qua, tôi may mắn tìm mua được thiết bị Gigapan EPIC Pro của Mỹ với giá hợp lý hơn và có chức năng tương đương. Sau khi chụp thử nghiệm 2 tấm ảnh panorama gigapixels tại TP.HCM, tôi mang các thiết bị ra Hà Nội và bắt tay vào việc...
|
|
- Không, khi biết tôi muốn chụp một bức ảnh về Hà Nội, Ban quản lý tòa nhà BIDV Tower khá nhiệt tình tạo điều kiện. Khi có được vị trí đặt máy và thiết bị rồi, điều lớn nhất nằm ngoài khả năng xử lý của tôi là vấn đề thời tiết. Hà Nội đang vào Thu, thời điểm lý tưởng về ánh sáng để chụp được Hồ Gươm là 7 - 9h sáng. Tuy nhiên, những ngày tôi chụp, sương mù khá nhiều, tôi phải chờ tới khoảng thời gian sau 9h để thực hiện. Và cũng chỉ có khoảng 2 tiếng, bởi nếu đến gần 12h trưa, trời đứng nắng thì điều kiện ánh sáng sẽ không còn được như ý...
Và công đoạn quan trọng hơn nữa là xử lý 1.000 tấm ảnh này rồi ghép chúng lại với nhau. Tôi đã thức trắng 1 đêm, bỏ ra gần 2 ngày để hoàn tất công việc, với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc workstation HP Z800, chuyên dành cho các công việc xử lý dữ liệu khổng lồ.
* Hiện tại, sau khi hoàn thành, anh sẽ tiếp tục làm gì với bức ảnh này? Chẳng hạn như in ra...
- Những bức ảnh panorama gigapixels trên thế giới chủ yếu được trưng bày trên Internet. Nếu muốn phóng to bức ảnh để thấy mọi chi tiết thì tùy thuộc vào kích thước ảnh, chi phí sẽ khá cao.
Bởi vậy, tôi cũng chỉ có thể đưa bức ảnh lên địa chỉ web www.hanoi1000.vn để những khán giả quan tâm vào xem hoặc trực tiếp tải về. Tuy nhiên, nếu có một đơn vị hay tổ chức nào muốn sử dụng bức ảnh để in ra hoặc trưng bày bằng hệ thống LCD lớn trong dịp Đại lễ ngàn năm, tôi sẵn sàng hợp tác. Chỉ có một điều kiện duy nhất: Ảnh phải được sử dụng vào mục đích phi lợi nhuận để có thể phục vụ miễn phí cho đông đảo người xem.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
