Cuộc 'hội ngộ' của Nguyễn Hữu Nguyên & Manuel Blanco

07/11/2013 07:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn là sự ngóng đợi của khán giả Hà Nội, vẫn khán phòng Nhà hát Lớn đầy ắp khán giả, vẫn những tràng pháo tay không ngớt dành chonhững bản nhạc đầy cảm xúc. Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2013 diễn ra tối qua (5/11) thực sự để lại dư vị khó quên.

Nguyễn Hữu Nguyên sinh ở Việt Nam, còn Manuel Blanco sinh ở Tây Ban Nha. Và một ngày, trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, họ gặp nhau. Điểm chung tiếp theo: họ mang tới cho khán giả thứ âm nhạc đầy cảm xúc, đến từ trái tim.

Nguyễn Hữu Nguyên có vóc dáng khá nhỏ nhắn, kể cả so với người Việt. Nhưng ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài ấy là tiếng đàn thăng hoa, đầy cảm xúc. Với kinh nghiệm trình diễn ở khắp các sân khấu quốc tế trong vai trò nghệ sĩ solo thứ ba của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp, tiếng đàn của Nguyễn Hữu Nguyên đã thực sự “thu phục” khán giả nói chung và cả các nghệ sĩ, những người “sành nghe” nói riêng.

Nghệ sĩ violin Nguyễn Hữu Nguyên có những phút thăng hoa trên sân khấu

Trong Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2013, Nguyễn Hữu Nguyên trình diễn hai tác phẩm thuộc loại “cực khó” với nghệ sĩ cổ điển. Đó là Havanaise của Camille Saint-Saёns và Zigeunerweisen của Pabro de Sarasate. Theo chia sẻ của Nguyễn Hữu Nguyên, Havanaise được đánh giá là một tác phẩm ngắn xuất sắc dành cho violin của Saint-Saëns. Cũng vì sự thách thức của tác phẩm nên đây là bản nhạc mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng “mơ” được trình diễn. Nguyễn Hữu Nguyên tràn trề hạnh phúc khi được thể hiện tác phẩm ngay trên sân khấu quê hương - nơi trái tim anh vẫn luôn hướng về và mong muốn được trở về trình diễn mỗi năm ít nhất một lần.

“Tự hào” cũng là từ mà nhiều nghệ sĩ tham dự Đêm nhạc Cổ điển Toyota chia sẻ khi được hỏi về cảm nhận với phần trình diễn của Nguyễn Hữu Nguyên. NSƯT Trần Thị Mơ xúc động nói rằng: “Niềm tự hào lớn nhất đối với tôi là cây violin người Việt Nam Nguyễn Hữu Nguyên quá xuất sắc và đầy cảm xúc”.

Manuel Blanco, sinh năm 1985, từng phát hành nhiều CD trumpet. Đây là lần đầu tiên anh biểu diễn solo ở châu Á, vì thế được trình diễn với Dàn nhạc North Czech Teplice, nhạc trưởng bậc thầy Olivieri-Munroe và nghệ sĩ người Việt Nguyễn Hữu Nguyên khiến anh rất hào hứng. “Tôi luôn muốn những phần trình diễn đến từ chính trái tim mình” - Manuel chia sẻ sau đêm diễn. Anh cho biết rất thú vị khi khí hậu Hà Nội mùa này rất giống với nơi anh sống. Anh cũng rất thích món ăn lần đầu được thưởng thức: Phở Hà Nội.

Đêm nhạc Cổ điển Toyota được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1990 với mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa và quảng bá âm nhạc cổ điển. Từ năm 2009, chương trình còn có ý nghĩa nhân văn khi dùng toàn bộ tiền bán vé ủng hộ Quỹ Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc VN.

Nguyễn Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm