Có thật “tiền nào của ấy” hay thời lạm phát của ca nhạc?

30/04/2013 06:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp các quan chức bóng đá ngày càng nhăn mặt với cái giá lương khủng của giới quần đùi áo số thì số lượng cầu thủ triệu phú ngày càng gia tăng và chưa thấy điểm dừng. Âm nhạc cũng vậy mà thôi.

Ba bảy đường cát-sê

Một bầu show có máu mặt tại Hà Nội kể lại rằng cách đây vài năm từng trả cho Đàm Vĩnh Hưng hơn trăm triệu thù lao cho một đêm hát tại bar Hồ Gươm Xanh, khi vào thời điểm đó kỷ lục cát-sê showbiz mới ở con số 70 triệu. “Khách đông nghẹt. 8 giờ tối chỗ để xe của quán không còn một chỗ, xe ô tô xếp dài dằng dặc, 100 vé VIP giá 2 triệu được một đại gia mua ngay không cần suy nghĩ. Đừng nói chuyện vì sao giá ca sĩ cứ bị đẩy lên cao chót vót, thị trường cần thì cát-sê cao bao nhiêu cũng vẫn là hợp lý”, bầu này chia sẻ.   



Con trai cựu lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi đã từng trả cho Beyonce Knowles (ảnh trên) 2 triệu USD cho sự góp mặt của cô (hát 5 bài) tại bữa tiệc của ông được tổ chức ở đảo St. Barts

Thanh Lam vẫn được xem là “kén khách” nên cát-sê trên thị trường có thể thấp nhất trong danh sách 4 diva, cũng đã khoảng hơn 2.000 USD và lúc nào chị cũng bận rộn với những chương trình event. “Ca sĩ cũng có dăm bảy đường và cát-sê cũng tùy vào tình hình. Như Thanh Lam cũng có lần chị ấy chỉ lấy 600 USD, chương trình yêu cầu hát 3 bài thôi nhưng sung lên chị làm cho gần chục bài, không tính thêm phụ trội và chúng tôi cảm thấy rất hào hứng”, một bầu sô chuyên event cho các nhãn hàng mỹ phẩm ở TP.HCM cho biết. Cũng Đàm Vĩnh Hưng, khi hát trong một chương trình tác giả - tác phẩm được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, cũng chấp nhận giảm cát-sê xuống gần như hết cỡ để cứu chương trình vì nhạc sĩ thì bất ngờ phải vào viện và vé bán ra thì đang gần như cầm chắc lỗ.

Ca sĩ Uyên Linh khi mới bước ra từ Vietnam Idol đã từng có một hợp đồng hơn 3.000 USD cho một đêm diễn ở bar Phương Đông (Đà Nẵng). Bà chủ bar rất chịu chơi khi chi số tiền được xem là vượt khung cho một tên tuổi vừa nổi danh sau một cuộc thi hát. Nhưng chỉ lần đó thôi, sau này Uyên Linh hát tại đây giá phải giảm xuống ít nhất một nửa bởi đơn giản khán giả đã không còn tò mò. 

Không phải là ca sĩ nhưng Trấn Thành cũng đang là ngôi sao về cát-sê. Hiện tại, mời anh làm MC mức thù lao không thể dưới 1.500 USD. Trước đây, cát-sê của Thành chỉ ở mức 10 triệu một chương trình. Sau chương trình Cặp đôi hoàn hảo, ở phong độ cao, Trấn Thành ngày càng được các khách hàng thích và sẵn sàng đưa giá vượt khung để vời bằng được ngôi sao MC này.

Chuyện 6.000 USD của Mỹ Tâm gây nóng dư luận mới đây thực ra không hề là chuyện mới với chính cô. Gần 10 năm trước (2004), để gật đầu cho sự xuất hiện của “công chúa pop” tại quê nhà trong một live show mang tên cô, quản lý của Mỹ Tâm khi đó đã đặt giá 35 triệu đồng, một con số khủng tại thời điểm đó (năm 2006, giá cát-sê của Mỹ Tâm hay Quang Dũng vào khoảng từ 15-20 triệu đồng đã được xem là kỷ lục). Nhưng Mỹ Tâm còn thua xa Lam Trường bởi từ những năm 1997-1998, cát-sê của anh đã là 10 triệu trong khi Đan Trường lúc đó còn đi hát tại Thảo Cầm Viên với giá 250.000 đồng.

Chung một bầu trời

“Đừng bảo anh hãy hát cho chúng tôi vì đây là chương trình dành cho các em nhỏ”. Nhưng rồi sau đó Kanye West mới biết đây là chương trình của một hãng sữa. Kanye West rất ít chịu đi hát event hay tiệc thông gia, sinh nhật, đám cưới… Danh tiếng của ca sĩ Grammy này nổi khắp mọi nơi song Kanye đã từ chối rất nhiều lời mời từ Trung Đông cho tới Đông Âu, từ các hòn đảo xinh đẹp tới các dinh thự nổi tiếng nhất Hollywood. Nhưng mới đây anh đã hát 3 buổi miễn phí tại một trường trung học ở Chicago.

Ở Mỹ có rất nhiều công ty chuyên cho thuê ngôi sao, bất cứ ai muốn đều có thể gọi điện tới và trả giá. Bạn muốn thuê một ngôi sao của Playboy? Rất dễ, hãy trả 1.500 USD, giá này năm sau không còn nữa nếu ngôi sao này được lên nhiều tạp chí hoặc ngược lại, sẽ giảm hẳn nếu bị phát hiện dính scandal… Muốn đánh golf cùng Tiger Wood? Chẳng có gì khó, miễn là bạn chịu chi 150.000 USD. Kể cả mời cựu Tổng thống Bill Clinton dùng bữa tối - với 350.000 USD, vị tổng thống thứ 42 của nước Mỹ sẽ nói về y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và nghèo đói. Nhưng phải nhanh chân bởi mỗi năm ông nhận không dưới 100 lời mời như vậy.

Ryan Totka là một trong những ông bầu khá tiếng tăm ở Mỹ, hai trang web AthletePromotions.com và CelebrityTalentPromotions.com, lúc nào cũng đông khách hàng. Chính Ryan là người đã “book” cho nhiều ngôi sao ca nhạc đi tour cá nhân ở Trung Đông, hát cho các đại gia dầu lửa, từ tiệc sinh nhật cho đến đám cưới, thậm chí chỉ là một buổi tiệc cuối tuần. “Giá không hề rẻ, bạn có thể thuê từng ngôi sao hoặc có thể yêu cầu trọn gói 1 tour trong đó có ít nhất 3 ngôi sao. Ca sĩ hạng A sẽ có giá hơn 1 triệu USD và nếu trọn gói sẽ khoảng vào tầm 3 triệu. Chúng tôi tự lo vé máy bay, ăn ở, đi lại. Giá này chưa bao giờ xuống, nó sẽ đi lên theo từng năm tùy vào phong độ ca sĩ”. Đây là một thực tế có thật, mà thật nhất có thể thấy từ các đại gia Nga. Một tỷ phú Nga đã từng trả cho 40 phút xuất hiện của Rihanna tại tiệc mừng đầu năm mới của ông ta giá 500.000 USD, chưa kể một chiếc máy bay được thuê riêng để chở cô ca sĩ cùng toàn bộ tùy tùng từ Mỹ bay qua. Tỷ phú ngân hàng người Nga Andrei Melnichenko đã chi… 4 triệu USD để mời Christina Aguilera đến hát cho đám cưới của mình. Mà chỉ cần hát 4 bài, vị chi mỗi bài có giá một triệu USD!

Mới đây, sự xuất hiện của cô Kim “vòng 3” (Kim Kardashian) tại lễ ra mắt cửa hàng Millions Of Milkshakes tại Dubai đã làm nhiều người rất hào hứng. Nhưng để có được 15 phút hào hứng ấy, nhà tổ chức đã phải trả 125.000 USD mà Kim chẳng cần phải nói câu nào, chỉ cần cười và tay đặt cạnh hông làm dáng.

Cũng có đại gia ở Dubai mời Tom Cruise dùng bữa tối với gia đình. Ông này sẵn sàng trả Tom 200.000 USD và chiếc Maybach đời mới nhất. Vậy mà Tom Cruise còn lưỡng lự chưa đồng ý.

Ngôi sao nhạc đồng quê lão thành, Jerry Jeff Walker, người từng rất nổi tiếng với ca khúc Mr. Bojangles, giờ ở tuổi 70 vẫn là vua đi show mà toàn show party. Giá chót của ông cũng là 30.000 USD và một phi cơ đưa đón riêng. Vậy mà lịch diễn của ông bao giờ cũng kín hết năm.

Rõ ràng, không ai quyết định được cát-sê ca sĩ ngoài thị trường và cái mà người ta gọi là “duyên”. Còn duyên kẻ đón người đưa…

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm