'Chuyện tình nơi mắt bão' - Phim hay không đợi giờ vàng

24/10/2013 12:16 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện tình nơi mắt bão (ĐD Nguyễn Lâm, Quốc Thịnh) do hãng phim Hải Sơn Lâm sản xuất đang phát hàng ngày lúc 9h30 trên kênh HTV7 (Đài Truyền hình TP.HCM), đây đuợc xem là phim truyền hình đầu tiên về thiên tai bão lụt.

Chuyện phim bắt đầu từ cơn bão số 6 tàn phá thị trấn Hải Sơn nằm ở duyên hải miền Trung. Trong thiên tai, con nguời vẫn nương tựa vào nhau để sống và vươn lên. Thế nhưng, hậu quả của bão lụt không bằng những hậu quả do chính con người gây ra sau đó.

Một cảnh trong Chuyện tình nơi mắt bão

Nhân vật Phong “khùng” - nguời chuyên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đuợc nguời dân ở thị trấn Hải Sơn xem như vị cứu tinh. Mỗi khi thiên tai xảy ra, anh đã cùng với các nữ phóng viên xinh đẹp phát hiện và phanh phui nhiều tiêu cực liên quan đến công việc giải quyết hậu quả bão lụt sau đó. Những đồng tiền, luơng thực của đồng bào cả nuớc gửi về cứu trợ vùng thiên tai đã bị một số cán bộ thoái hóa ở địa phuơng nảy sinh lòng tham chiếm làm của riêng…

Có thể nói, đây là một phim truyền hình “chính luận” nhìn thẳng vào những tiêu cực ở một địa phuơng vốn đã bị thiên tai, nay lại thêm “nhân tai” do con nguời tạo ra, khiến tai uơng trút lên mảnh đất ấy thành… gấp đôi. Chuyện tình nơi mắt bão tuy “chính luận”, song câu chuyện đuợc dẫn dắt, làm “mềm” bởi mối tình đẹp giữa cô phóng viên với anh chàng “Lục Vân Tiên” Phong “khùng”. Nếu xét về tính giải trí, Chuyện tình nơi mắt bão có nhiều cảnh hành động đẹp mắt đuợc đạo diễn bởi cascadeur nổi tiếng Quốc Thịnh.

Chuyện tình nơi mắt bão do Nguyễn Lâm, Quốc Thịnh đạo diễn; KB: Phuơng Tâm, Tuấn Anh, Phạm Tân; diễn viên: Lý Thanh Thảo, Ngọc Xuân, Thanh Bình, Thái Tú Anh, Lã Thiên Cầm… Phim dài 33 tập đuợc phát từ ngày 7/10, đang vào hồi gay cấn nhất.

Hiện nay, khi mở nhiều kênh truyền hình sẽ thấy tràn ngập phim Hàn, phim Tàu… Nếu có phim do Việt Nam sản xuất cũng đa phần là những phim “diễm tình, ai oán” hoặc giải trí đơn thuần. Nhiều phim trong số này đuợc lên sóng vào khung giờ vàng.

Vậy nên rất tiếc khi Chuyện tình nơi mắt bão đuợc chiếu vào giờ rất ít nguời xem. Càng tiếc hơn khi phim lại chiếu đúng ngay thời điểm mùa mưa bão đã và đang đổ vào miền Trung. Giá như phim này đuợc phát sóng vào giờ vàng thì sẽ nhận đuợc nhiều sự sẻ chia của nguời xem cả nuớc với miền Trung, bởi: “nguời miền Trung đau vì thiên tai, cả nuớc nghẹn ngào”.

Đuợc biết, phim muốn vào giờ vàng đều đuợc các nhà đài xếp lịch từ rất lâu. Có lẽ, Chuyện tình nơi mắt bão đã không “giành” đuợc giờ vàng cho mình. Nhưng, phim hay đâu phải đợi giờ vàng mới đuợc khán giả đón nhận?!

THANH KIỀU
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm