Cháu gái Picasso và những ký ức buồn về ông nội

28/06/2013 08:19 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Với Marina Picasso, ông nội bà “chưa bao giờ là một người ông thực thụ”. Tuy nhiên năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Picasso, bà Marina đã tổ chức triển lãm trưng bày 120 bức tranh của ông nội mình để qua đó có thể kể về cuộc sống thiếu tình yêu thương của gia đình.

Triển lãm mang tên Picasso, Nudity Set Free, trong đó 90 họa phẩm nằm trong bộ sưu tập riêng của Marina với nhiều bức tranh chưa hề được trưng bày trước công chúng.

Tuổi thơ bi kịch

Khi còn nhỏ, bà Marina thường không được tới dinh thự Californie sang trọng của ông nội ở Cannes, song giờ đây bà là người được thừa kế dinh thự đó. 4 thập kỷ sau khi Picasso qua đời, cánh cổng của ngôi nhà này cùng hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật của ông luôn sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan.

“Sống trong ngôi nhà này, có lẽ là một cách để giành lại quãng thời gian đã mất, nơi anh em chúng tôi từng bị cấm cửa” – bà Marina nói và cho biết bà đã mất nhiều năm để chấp nhận một “gia tài thừa kế không có tình yêu”.

    Les Demoiselles d’Avignon, bức tranh sơn dầu của danh họa P.Picasso
Khi Marina bước vào tuổi ngoài 20 tuổi, ông nội bà qua đời. Thời nhỏ, bà và anh trai là Pablito thỉnh thoảng có “những cuộc viếng thăm ông nội, nhưng không vui vẻ gì". "Người vợ thứ 2 của Picasso là Jacqueline thường bắt chúng tôi đợi. Bà luôn từ chối bất cứ điều gì bị xem là quấy rầy ông” - Marina kể.

Cha của Marina là ông Paulo Picasso, con trai của Picasso và người vợ đầu là nghệ sĩ ballet Nga Olga Khokhlova. Marina sinh năm 1950 và lớn lên trong đói nghèo mặc dù thuộc “dòng dõi nổi tiếng”. Cha bà nghiện rượu và qua đời khi ngoài 50 tuổi, chỉ 2 năm sau cái chết của ông nội.

Trải qua thời thơ ấu bất hạnh, nên khi trưởng thành Marina đã phải điều trị tâm lý. Bà còn ghi lại những ký ức tuổi thơ đau buồn của mình trong cuốn hồi ký Picasso: My Grandfather (2001). “Ban đầu, tôi không thể chịu nổi khi nhìn những bức tranh của ông nội. Phải mất một thời gian dài tôi mới phân biệt được giữa một Picasso ông nội và một Picasso nghệ sĩ”.

Anh trai bà, Pablito, đã trải qua một tuổi thơ vô cùng tồi tệ khi bị Picasso hắt hủi. Sau khi Picasso qua đời ở tuổi 91, vào tháng 4/1973, bà vợ ông là Jacqueline đã nhất quyết không cho Pablito được gặp ông lần cuối. Uất ức, anh uống thuốc tẩy và qua đời 3 tháng sau đó. Marina giải thích rằng “anh trai muốn được ôm ông lần cuối nhưng bà Jacqueline đã đuổi anh ra ngoài".

Cay đắng là không chỉ có những người cháu nội của Picasso mới phải trải qua cuộc sống gia đình bi kịch, mà số phận những “nàng thơ” của danh họa (trong đó có cả vợ ông) cũng vô cùng bất hạnh. Trong số này, bà Marie-Therese Walter treo cổ tự vẫn, bà Dora Maar mắc chứng trầm cảm và sau đó sống cuộc đời ẩn dật.

Bà nội của Marina là Olga Khokhlova vẫn còn trong hôn thú với Picasso cho đến qua đời ở Cannes năm 1955. Tuy nhiên 2 người đã ly thân cách đó 20 năm và bà không hề được người chồng bội bạc tới thăm. Ngay cả bà vợ hai Jacqueline về sau cũng tự vẫn bằng súng.

Bà Marina Picasso bên ngoài dinh thự của ông nội mình, gia tài được thừa kế nhưng không có tình yêu
Tích cực hoạt động từ thiện

4 thập kỷ qua, bà Marina luôn cố gắng vượt qua quá khứ hết sức đau buồn ấy và giải thích: “Picasso yêu phụ nữ và ông luôn coi họ là nguồn cảm hứng sáng tạo”.

Tới ngôi nhà đã được tu bổ lại ở Cannes, du khách có thể được chiêm ngưỡng nhiều bức tranh, tác phẩm gốm và điêu khắc của Picasso và nhiều nghệ sĩ khác.

Bà Marina nói rằng, việc tài trợ cho nhiều dự án, trong đó có một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam, khiến bà cảm thấy gia tài thừa kế của mình có ích. Giờ đây, bà chú tâm tới nhiều hoạt động từ thiện ở Pháp. Bà nói rằng, với trẻ em, những gì xảy ra trong những năm đầu đời tác động tới chúng sâu đậm nhất. “Khi còn nhỏ, chúng càng nhận được nhiều sự hỗ trợ thì cuộc sống sau này của chúng càng tốt” - bà Marina nói.

Pablo Ruiz y Picasso sinh ngày 25/10/1881 ở Malaga, miền Nam Tây Ban Nha và qua đời ngày 8/4/1973.

Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc và thiết kế sân khấu. Thời gian sau này, ông hầu như sống ở Pháp. Ông là một trong những nghệ sĩ vĩ đại và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông là người đồng sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc, đồng sáng tạo ra nghệ thuật cắt dán ảnh. Ông đã góp phần phát triển và khảo sát nhiều phong cách nghệ thuật đa dạng.

Triển lãm Picasso, Nudity Set Free kéo dài đến ngày 27/10 tại Trung tâm Nghệ thuật La Malmaison ở Cannes (Pháp).


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm