Cánh diều 2012: Xôn xao trước “giờ G”

01/03/2013 13:33 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - 10 phim điện ảnh dự giải Cánh diều thì chỉ có 8 phim được chiếu rộng rãi vì hai phim không đạt “chuẩn” kỹ thuật; chỉ vài ngày nữa giải thưởng chính thức bắt đầu mà giám khảo báo chí vẫn chưa nhận được thư mời… là những vấn đề “nóng” của mùa giải thưởng này…

Sáng qua (28/2), cuộc họp báo công bố giải thưởng Cánh diều 2012 và những hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace TP.HCM đã xôn xao với những thắc mắc mà phóng viên dành cho BTC.

Cát nóngLạc lối chỉ chiếu cho giám khảo!

Vừa vào họp báo, sau màn phát biểu những nội dung chính của giải Cánh diều và hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm, BTC đã… “chóng mặt” vì những câu hỏi. Các nhà báo hỏi nhiều nhất là về hạng mục quan trọng của giải thưởng: phim truyện điện ảnh.

Đó là: Tại sao khi trong danh sách gồm 10 bộ phim mà chỉ có lịch chiếu cho 8 phim, 2 phim nhà nước là Cát nóng (Hãng Giải phóng, đạo diễn: Lê Hoàng) và Lạc lối (Hãng Phim truyện Việt Nam, đạo diễn: Nhuệ Giang) vốn đã không được chiếu thương mại, giờ cũng không được chiếu trong chính khuôn khổ giải thưởng điện ảnh Cánh diều?

Từ trái qua: Diễn viên Quyền Linh, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và bà Dương Cẩm Thúy tại cuộc họp báo công bố giải Cánh diều 2012. Ảnh: Hương Trà.

Giải thích điều này, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, do kinh phí eo hẹp, 2 bộ phim này chỉ có một bản chiếu dưới định dạng DVD nên không thể chiếu rộng rãi cho khán giả xem. Vừa dứt lời, bà Ngát lập tức nhận được những câu hỏi khác: Tại sao phim không đảm bảo quy cách kỹ thuật để chiếu cho công chúng mà lại được tham dự tranh giải? Chỉ chiếu cho giám khảo thì báo chí và công chúng biết phim như thế nào để thẩm định?…

Trong lúc bà Ngát chưa kịp trả lời thì một vị trong ban giám khảo đã giành micro nói với giọng điệu đanh thép: “Phim chỉ có một bản, nhà báo muốn xem thì đến xem cùng giám khảo, xem xong thì nhà báo đi về cho giám khảo chấm, thế thôi!”.

E ngại hay tự ti…

Trong số 10 phim truyện nhựa tham dự, tới 7 phim là của các hãng tư nhân, nhưng vẫn có phóng viên còn thắc mắc chuyện phân biệt phim Nhà nước với phim tư nhân. Và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng không ngần ngại bày tỏ rằng BTC giải đã vận động các đạo diễn có phim trong năm qua đưa phim tham dự bằng đủ phương cách nhưng cuối cùng chỉ có bấy nhiêu phim, người thì từ chối tham dự, người lại không buồn phúc đáp lời mời.

Bà Ngát còn dẫn chứng cụ thể ban tổ chức đã gọi cho đạo diễn Ngô Quang Hải không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để mời anh đem Mùa hè lạnh tham dự nhưng anh không hề bắt điện thoại lần nào, nhắn tin không trả lời và e-mail cũng nín lặng. Bà còn băn khoăn: “Không hiểu giải thưởng này có gì khiến họ e ngại hay họ tự ti về phim của mình”.

Phim truyền hình chiếu hằng hà sa số trên các kênh truyền hình cả nước từ trung ương tới địa phương nhưng tham dự ở đây chỉ khiêm tốn với 18 đầu phim.

Trả lời băn khoăn vì sao VTV đứng ngoài buổi lễ quan trọng của Hội Điện ảnh VN, thay vào đó, HTV sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải năm nay, BTC cho biết, vì VTV cũng truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm ngày Điện ảnh Việt Nam vào tối 14/3 nên nếu truyền hình trực tiếp cả lễ trao giải thì nhiều quá, trong khi đất nước còn bao nhiêu vấn đề cần quan tâm… Diễn viên Quyền Linh, ủy viên BCH Hội Điện ảnh cũng nhận được câu hỏi cắc cớ khi bỗng dưng tên anh đứng ở vị trí đạo diễn lễ trao giải, trong khi các lễ trao giải trước toàn do các đạo diễn từng “oanh tạc” với nhiều sự kiện lớn làm mà còn bị chê tơi bời khói lửa. Hỏi thế kể cũng khó trả lời. Và Quyền Linh khiêm tốn nói anh sẽ cố làm ra một lễ trao giải ấm áp trang trọng, và tiêu chí “ấm áp” sẽ được đặt lên hàng đầu…

Chưa diễn ra đã đầy rẫy những xôn xao. Nhưng không xôn xao dư luận đâu còn là Cánh diều!

Các phim điện ảnh dự giải Cánh diều 2012 sẽ được chiếu tại rạp Fafilm Việt Nam (6 Thái Văn Lung, Q.1) và rạp Tân Sơn Nhất (186 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình) từ ngày 3/3 - 6/3. Vé được phát miễn phí tại Văn phòng Hội Điện ảnh TP.HCM (322 Võ Văn Tần, P.5, Q.3) từ 8h30 - 12h các ngày từ 1-6/3.

Lễ trao giải Cánh diều 2012 được tổ chức tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM vào lúc 20h30 ngày 9/3, truyền hình trực tiếp trên HTV và nối sóng với các đài truyền hình địa phương khác.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm