Các công chúa cổ tích: Đời thực không như là mơ!

14/08/2013 08:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bạch Tuyết với đàn con nheo nhóc, Nàng Tiên Cá bị cho vào tủ kính, Lọ Lem say xỉn… Cuộc đời sau hôn nhân của các nàng công chúa cổ tích hiện lên trớ trêu và thú vị qua ống kính của nhà nhiếp ảnh Dina Goldstein.

Goldstein đã mượn tạo hình của các phiên bản phim hoạt hình Disney cho các công chúa trong bộ ảnh Fallen Princesses (Những nàng công chúa sa ngã).

Nữ nhiếp ảnh gia đã "ném" vào đời thực các nhân vật nổi tiếng như Bạch Tuyết, Nàng Tiên Cá Ariel, Lọ Lem, Rapunzel (công chúa tóc mây), công chúa Jasmine (vợ Aladin), người đẹp Belle (vợ chàng quái thú – hoàng tử)… và tưởng tượng xem họ sống ra sao trong thế giới thực. Và những tưởng tượng của Goldstein nói lên khá nhiều điều về hiện thực. Sau đây là những bức nổi bật.

Rapunzel: Goldstein chụp nàng công chúa trọc lốc với mái tóc vàng dài được tết lại nằm trên sàn nhà. Nhà nhiếp ảnh tưởng tượng về công chúa tóc mây dựa trên hoàn cảnh của người mẹ bị ung thư: "Ý tưởng này đã khởi đầu bộ ảnh. Với tôi, mái tóc là biểu tượng của thiên tính nữ, mái tóc lý tưởng và hoàn hảo nhất của Rapunzel đã bị mất đi hoàn toàn vì căn bệnh ung thư".

Công chúa tóc mây Rapunzel

"Có rất nhiều bệnh nhân ung thư đã viết thư cho tôi và nói rằng bức ảnh này thực sự thể hiện được cảm giác của họ, nói lên được những đau đớn mà họ phải trải qua".

Một số bức ảnh trong bộ Fallen Princesses của Dina Goldstein (từ trái qua, trên xuống): Belle, Bạch Tuyết, Nàng Tiên Cá.

Nàng Tiên Cá Ariel: Ariel ở trong một bể cá, xinh đẹp và độc đáo. Thông điệp của nhà nhiếp ảnh: Con người luôn có thói quen ghi nhận lại hoặc lấy hẳn những thứ đẹp đẽ từ tự nhiên về để ngắm nghía và trưng bày, làm thỏa mãn thú vui giải trí của họ. Goldstein đã chụp bể cá riêng, người mẫu đóng Ariel riêng và ghép vào với nhau.

Người đẹp Belle: Nàng nằm trên bàn mổ và đang chỉnh sửa mọi thứ trên gương mặt. Lối thoát duy nhất cho Belle trong đời sống thực là phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi hình ảnh và tên tuổi của cô đã gắn với vẻ đẹp ngoại hình (trong truyện, Belle xinh đẹp nhất làng) dù cô gái cũng có tấm lòng ấm áp cảm hóa được chàng ác thú.

Chính Belle cũng bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của mình và trở thành khách quen của các bác sĩ phẫu thuật. Đời thực không cho ai được trẻ mãi. Phụ nữ, dù chỉ mới ở tuổi 40, cũng đã gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tế là vài bộ phận của họ đang lão hóa.

Lọ Lem (Cinderella): Ảnh chụp Lọ Lem trong bộ váy áo lộng lẫy ngồi trong một quán bar nhỏ, buồn bã bên ly rượu. Bi kịch của Lọ Lem là không thể có thai, dù nàng đã cố thử phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm. Goldstein chụp bức ảnh này trong quán rượu Hastings East ở Vancouver (Canada).

Lọ Lem

Jasmine: Ảnh chụp nàng công chúa xứ Agrabah cầm súng đứng giữa khung cảnh chiến sự ác liệt ở Trung Đông. Theo Goldstein: "Cô ấy là một chiến binh và phải đứng lên bảo vệ đất nước của mình, cũng như những nữ chiến binh khác ngày nay. Tôi đã chụp bức ảnh dựa trên cảm hứng từ những nữ chiến binh Iraq. Tôi lớn lên ở Israel và đã thấy những phụ nữ cầm súng trên đường phố vì họ vào quân đội từ năm 18 tuổi.

Công chúa Jasmine, vợ của Aladin

Nàng công chúa và hạt đậu: Nàng công chúa tinh tế trong câu chuyện nổi tiếng đang ngồi trên một chồng nệm cũ ở giữa một… bãi rác. "Tôi muốn lồng ghép ý tưởng về lượng rác thải khổng lồ trên hành tinh của chúng ta hiện nay" – tác giả nói. "Có quá nhiều tấm nệm cũ và khi chúng bị vứt ra bãi rác, kể cả một nàng công chúa ngồi trên đó cũng có thể bị vứt cùng bất kể nàng là ai. Qua đó, tôi cũng muốn nói lên rằng: ngày nay, người ta rũ bỏ nhau quá dễ dàng".

Nàng công chúa và hạt đậu

Cô bé quàng khăn đỏ: Ảnh chụp một phụ nữ đã trưởng thành và béo phì, vẫn quàng khăn đỏ. Cô bé đã trở thành "Cô-không-còn-bé-lắm-nữa" khi lớn lên. Cả cuộc đời, cô đã chăm sóc cho mẹ, bà và chẳng làm gì cho riêng mình. Càng ngày cô càng chẳng quan tâm đến bản thân mình. Mỗi ngày trên đường đi đến nhà bà, cô ăn đồ ăn nhanh McDonald cho tiện lợi và rẻ. Và thế là cô béo lên.


Cô bé quàng khăn đỏ

Công chúa ngủ trong rừng: Nàng vẫn ngủ và không bao giờ thức dậy, những người xung quanh đều già đi, tóc tai bạc trắng và nhăn nheo. Hoàng tử cũng già, vẫn ngồi đợi. Đó không phải là một viễn cảnh đẹp đẽ, mà trái lại, thật bi kịch.

Goldstein kể: "Mẹ tôi làm việc ở một trại dưỡng lão ở gần Vancouver, tôi thường vào đó thăm bà và khung cảnh đó (xung quanh toàn người già) với tôi thật quen thuộc".

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Bạch Tuyết: Nàng và hoàng tử (lúc đã trở thành vua) không may bị cướp mất vương quốc, bị đày về vùng quê và sống cuộc đời đạm bạc. Họ không có người hầu, Bạch Tuyết lại phải làm việc quần quật và nàng ghét điều đó.

Hoàng tử thất nghiệp và suy sụp, điều này xúc phạm cái tôi của chàng – vốn rất lớn nhưng lại mong manh. Bạch Tuyết kẹt lại trong vai trò một bà nội trợ vất vả, con cái nheo nhóc, gia đình thiếu tiền, một địa ngục thực sự đối với nàng. Tưởng tượng của Goldstein thật khiến chẳng ai muốn làm Bạch Tuyết và lấy hoàng tử nữa.

Ý tưởng chụp ảnh từ mẹ già và con gái

Dina Goldstein bắt đầu thực hiện bộ ảnh vào năm 2007, mất 2 năm nhà nhiếp ảnh mới hoàn thành bộ ảnh.

"Con gái tôi còn rất nhỏ và bắt đầu say mê văn hóa công chúa của Disney, và cùng thời điểm đó mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú (hiện bà đã ổn)" - Goldstein nói với The Daily Beast về ý tưởng sáng tác. "Tôi bắt đầu nghĩ: nếu như các công chúa trong cổ tích cũng mắc bệnh ung thư, hoặc gặp rắc rối tài chính hay bất cứ vấn đề đời thường nào thì họ sẽ làm gì?".


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm