Ca sĩ Hoàng Quyên: Thua về sắc vóc, không thua về giọng hát

08/11/2010 11:19 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát mùa Thu năm 2010 được trao cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: Hoàng Lệ Quyên (SN 1992). Đây không phải là một bất ngờ, nhất là với những người từng dõi theo từng bước đi của ca sĩ trẻ này như: nhạc sĩ Quang Vinh, Đức Trịnh, Đặng Hữu Phúc, Lê Minh Sơn, NSƯT Hà Thủy...


Hoàng Quyên tự tin trên sân khấu

1. 15 tuổi, chưa từng được học thanh nhạc, Hoàng Lệ Quyên đã “ẵm” hai HCV cuộc thi: Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức và Tiếng hát đô thị - du lịch tỉnh Thái Nguyên do Bộ VH, TT&DL chủ trì. Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Tiếng hát đô thị - du lịch tỉnh Thái Nguyên năm đó - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - đặc biệt ấn tượng với chất giọng lạ của Hoàng Quyên. Anh đã khuyên Hoàng Quyên theo học thanh nhạc chuyên nghiệp. Qua lời giới thiệu của nhạc sĩ Quang Vinh, Hoàng Quyên được nhạc sĩ Đức Trịnh đặc cách vào hệ trung cấp Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội...

Bước ngoặt này được Hoàng Quyên xem là cơ hội để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được cô bé ấp ủ từ thời thơ ấu. Nhưng đổi lại, em phải từ bỏ ước mơ giản dị của bố mẹ mong cho cô con gái nhỏ sau này trở thành một bác sĩ, hoặc một cô giáo có công việc làm và thu nhập ổn định.

Để thực hiện ước mơ của mình, Hoàng Quyên luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nhiều lần các bạn đồng trang lứa. Quyên sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bố mẹ bận công việc kinh doanh, lại ở quá xa, nên cũng không có thời gian cổ vũ, động viên con gái lúc đi diễn, hoặc đi thi. Ngoài lợi thế chất giọng “trời phú”, Hoàng Quyên sở hữu chiều cao hơi khiêm tốn và vóc dáng nhỏ bé - một bất lợi rất lớn đối với hình mẫu ca sĩ vẹn toàn cả thanh lẫn sắc hiện nay. “Nhiều lúc đứng trên sân khấu, cạnh những đàn chị “chân dài”, xinh đẹp... em cũng thấy tự ti lắm. Song em ý thức rằng, tuy thua kém chị em về sắc vóc, nhưng không thể thua kém về giọng hát. Một người nhỏ bé mà lấy giọng hát đánh thức cảm xúc của người nghe thì vẫn thuyết phục hơn chứ...” - Hoàng Quyên chia sẻ. Hình ảnh của Hoàng Quyên trên sân khấu nhắc tôi nhớ tới một Ngọc Khuê “Thị Màu” nhỏ nhắn và một “cái bóng lớn hơn” thuộc thế hệ trước: NSND Thanh Hoa. Đúng là hình thức, không phải là thứ quyết định được bản chất!

3 năm, khi sắp sửa học xong hệ trung cấp thanh nhạc, Hoàng Quyên cũng đã kịp tạo cho mình một hành trang khá ấn tượng: lọt vào vòng chung kết Sao Mai 2009 (phong cách nhạc nhẹ); tham gia các CD của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Lê Minh Sơn; hát trong live show của Lê Minh Sơn... và giờ là giải Nhất cuộc thi Tiếng hát mùa Thu.

Riêng ở CD Một khúc sông Hồng, nhạc sĩ Lê Minh Sơn còn dành riêng cho Hoàng Quyên 2 ca khúc: Rét đầu mùa Ổi ương đầu cành. Sở dĩ, có sự ưu ái này với Hoàng Quyên, bởi vì Lê Minh Sơn đã nhìn thấy ở cô bé nhỏ nhắn này sự trải nghiệm của Thanh Lam, sự trong sáng của Ngọc Khuê và sự tinh tế của Tùng Dương.

Còn nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thì cũng từng “run rẩy” trong cảm xúc khi lần đầu nghe Hoàng Quyên cất giọng hát. Vì thế, trong CD Phác thảo mùa Thu, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã tin tưởng giao cho Hoàng Quyên 11/12 ca khúc. Được biết, Hoàng Quyên đã thể hiện khá thành công bài Tiếng mùa Xuân - ca khúc từng một thời “đóng đinh” tên tuổi của nữ ca sĩ kỳ cựu Ái Vân. Hoàng Quyên cho biết, thời điểm Hoàng Quyên ký hợp đồng sản xuất với nhạc Lê Minh Sơn là trước khi cô thu giúp “thầy Phúc” album Phác thảo mùa Thu. Nhưng vì album của nhạc sĩ họ Đặng lại ra mắt trước Một khúc sông Hồng nên nhiều khán giả đã biết đến Hoàng Quyên với Tiếng mùa Xuân, Cơn giông, Hoài niệm mùa Thu, Lời Thu sang... trước khi có ấn tượng với Rét đầu mùa Ổi ương đầu cành.

Hiện tại, người có công “phát hiện” ra Hoàng Quyên - nhạc sĩ Quang Vinh - đã nhận cô ca sĩ này là cộng tác viên của NH Ca múa nhạc VN. Anh cũng tin tưởng để cô ca sĩ trẻ tham gia nhiều chương trình lớn...  

2. Làm nghề nổi tiếng mà không nổi tiếng là điều thật đáng buồn - lời của cô giáo nói về nghề hát để lại ấn tượng sâu sắc với Hoàng Quyên. Chính vì thế, Hoàng Quyên nói rằng, cô không bao giờ “ngủ quên trong hào quang của chiến thắng” dù cô đã nhận được nhiều lời khen tặng của những nhạc sĩ tên tuổi, cũng như khi cô đã vượt qua gần 500 thí sinh để đoạt giải Nhất trong cuộc thi có bề dày như Tiếng hát mùa Thu. “Tôi chưa bao giờ ảo tưởng về mình. Khi tôi nhận được lời khen tôi càng bị áp lực với sự tin tưởng của người khác dành cho mình. Tôi cũng chỉ xem mình là người may mắn hơn những người khác, nên tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa mà thôi...” - Hoàng Quyên nói.

Hiện tại, Hoàng Quyên dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Đặc biệt, Quyên rất mê sách sử. Theo Hoàng Quyên, ca khúc của Lê Minh Sơn, nhiều người không thích vì cho rằng nó khó nghe. Còn với Hoàng Quyên, nó mang đầy tính triết lý. Những ca từ: “... bên dòng sông ấy/ bao linh hồn ngược xuôi...” mang rất nhiều ý nghĩa về một dòng sông lịch sử, với biết bao chiến công của cha ông, chứ nó không hề ma mị... Với âm nhạc của Lê Minh Sơn, Hoàng Quyên đã có ý định gắn bó lâu dài. Pop ballad và dân gian đương đại là hai dòng nhạc Quyên sẽ theo đuổi.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm