Bế mạc LHP Cannes: Điện ảnh châu Á được thừa nhận

27/05/2013 09:29 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Một loạt những giải thưởng phim được công bố tại lễ bế mạc LHP Cannes diễn ra đêm qua cho thấy kỷ nguyên toàn cầu của điện ảnh châu Á đang được mở ra.



Giả Chương Kha đoạt giải về biên kịch với bộ phim A Touch of Sin (Thiên Trụ Định)

3 đạo diễn đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đều xuất hiện trên sân khấu Palais des Festivals để nhận những giải thưởng danh giá của LHP uy tín và lớn nhất trên thế giới.

Lời khen ngợi dồn dập dành cho đạo diễn Giả Chương Kha của Trung Quốc với bộ phim A Touch of Sin mà ông kiêm cả viết kịch bản lẫn đạo diễn. Bộ phim với nội dung xoay quanh vấn đề tham những ở Trung Quốc hiện đại được Chủ tịch hội đồng giám khảo – đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg- đánh giá về sự “nhìn xa trông rộng”.

Giả Chương Kha, 43 tuổi, sinh ra trong tỉnh nghèo Sơn Tây có điểm chung là vẽ nên những bức tranh ảm đạm trước ống kính của mình. Sau khi tốt nghiệp Học viện điện ảnh quốc gia có uy tín của Bắc Kinh, ông đã sản xuất một loạt các bộ phim gai góc miêu tả cuộc sống của những nhân vật dưới đáy xã hội gồm cả những kẻ móc túi, côn đồ và gái mại dâm.

A Touch of Sin được dựng lên thông qua hình ảnh của bốn nhân vật – một thợ mỏ, một người lao động từ nông thôn lên thành thị, một nữ nhân viên phục vụ trong phòng sauna và một anh công nhân trẻ - bốn con người nhưng có cùng một điểm chung : cùng đi đến hành động bạo lực, chống lại chính mình hay là người khác.

Khi trailer của nó được phát hành vào tuần trước, trên mạng xã hội xuất hiện làn sóng bình phẩm với đa số các ý kiến bày tỏ mong mỏi nó không được chiếu ở Trung Quốc. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với AFP khi bắt đầu LHP, đạo diễn Giả cho biết bộ phim - được tài trợ một phân bởi tổ chức nhà nước Shanghai Film Group Corporation - đã được Cơ quan kiểm duyệt phim Bắc Kinh thông qua.

Đạo diễn Spielberg và đồng nghiệp Lý An đều đánh giá cao nội lực mạnh mẽ của nền điện ảnh Trung Quốc. Spielberg  cho biết A Touch of Sin là bộ phim mà các giám khảo đều rất thích.

“Thị trường phim ở Trung Quốc đang phát triển mạnh và có thể một ngày nào đó có thể sẽ vượt hơn cả vùng lãnh thổ nói tiếng Anh. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng nó phát triển cho dù đó là thương mại hay vị nghệ thuật hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể phát triển điện ảnh một cách lành mạnh. Vòng luẩn quẩn là cái bẫy lớn và chúng ta cần phải tìm cho ra đường đi”, đạo diễn Lý An chia sẻ. 



Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda nhận giải thưởng đặc biệt của Hội đồng giám khảo cho bộ phim Like Father, Like Son

Điện ảnh Nhật Bản cũng tạo được tiếng vang ở LHP Cannes lần thứ 66 với bộ phim Like Father Like Son của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Nội dung phim nói về tình cảm tuyệt đẹp khi hai gia đình phát hiện ra con trai của họ đã bị tráo đổi ngay khi sinh. Phim giành được giải thưởng của ban giám khảo. Koreeda, 50 tuổi, được biết đến với bộ phim Nobody Knows (2004) mà nhờ đó Yuuya Yagira trở thành diễn viên trẻ nhất (khi đó 14 tuổi) giành chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Cannes. Nobody Knows dựa trên một câu chuyện có thật trong đó bốn trẻ em đã bị mẹ bỏ rơi và phải tự lo cho bản thân.

Cũng được đánh giá cao trong LHP năm nay là đạo diễn Anthony Chen của Singapore, người đã giành giải Camera vàng cho phim truyện đầu tay Ilo Ilo. Đây cũng là lần đầu tiên một đạo diễn Singapore đã giành chiến thắng tại LHP Cannes.

Ilo Ilo gợi lại cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1997, khám phá cuộc sống của người nghiện làm việc ở Singapore, tầng lớp trung lưu đầy tham vọng. Nó kể về câu chuyện của một gia đình người Singapore và người giúp việc Filipina của họ và cuộc sống xáo trộn khi kinh tế gặp khó khăn.



Anthony Chen nhận giải Camera vàng

Một thành công khác của điện ảnh châu Á khi đạo diễn Hàn Quốc Moon Byoung-gon nhận giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn với bộ phim dài 13 phút Safe.

Khánh Đan
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm