Ballet mùa Giáng sinh

17/11/2012 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ra đời năm 1892, với kịch bản văn học là câu chuyện xảy ra trong đêm Giáng sinh, vở ballet nổi tiếng Kẹp hạt dẻ (âm nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky) đã trở thành một món quà âm nhạc đặc biệt mỗi dịp Giáng sinh về tại khắp nơi trên thế giới. Cùng chào đón không khí Giáng sinh sắp diễn ra, Kẹp hạt dẻ một lần nữa được công diễn cùng thời điểm nhưng với hai phiên bản khác nhau tại Hà Nội và TP.HCM.

Dựa trên câu chuyện Kẹp hạt dẻ và vua Chuột của nhà văn E.T.A Hoffman, một câu chuyện cổ tích thần tiên xảy ra tại nhà của cô bé Clara và cậu bé Fritz. Trong không khí của đêm Noel, khi người lớn vui vẻ nhảy múa thì bọn trẻ cũng háo hức với những món quà của ông già Tuyết.

1. Vở diễn tại TP.HCM do biên đạo múa Johanne Jakhelln Constant (Na Uy ) dàn dựng. Tác phẩm mang màu sắc của cả Giáng sinh và cổ tích với phần chỉ huy của Magnus Loddgard cùng các nghệ sĩ Hồ Phi Điệp (vai Kẹp hạt dẻ); Đinh Thị Diễm Trang (Clara); Đoàn Vũ Minh Tú (bà chúa Tuyết), Đàm Đức Nhuận (Hr. Drosselmeyer); Trần Hoàng Yến (búp bê Admira) và đoàn Vũ Kịch, Dàn nhạc Giao hưởng và Hợp xướng nữ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.

So với lần diễn đầu tiên năm 2011 phiên bản của năm 2012 có sự "nâng cấp" hơn so với năm ngoái là phần âm nhạc được Dàn nhạc Giao hưởng biểu diễn sống (thay vì sử dụng âm nhạc thu sẵn).

Cảnh trong vở Kẹp hạt dẻ biểu diễn tại TP.HCM

2. Còn tại Hà Nội, thì đây là sự trở lại của vở diễn sau một thời gian dài vắng bóng. Và để đưa tác phẩm đến gần với công chúng, các nhân vật trong kịch bản gốc đã được đổi tên trong một câu chuyện cổ tích của Việt Nam với tên gọi Giấc mơ Quỳnh Lan ở xứ sở thần tiên. Theo đó, trong ngày sinh nhật của Quỳnh Lan (Thu Huệ vào vai), cô bé được các bạn đến chúc mừng bằng những vũ điệu vui nhộn và món quà là một con rối (Văn Nguyên). Câu chuyện bắt đầu khi Quỳnh Lan thiếp đi trên chiếc ghế ở phòng khách. Vở diễn do biên đạo múa Phillippe Cohen (Pháp) dàn dựng, chỉ huy Grahm Sutcliffe.

Nếu vở diễn trong TP.HCM vừa hướng đến Giáng sinh, cổ tích với sân khấu lung linh, huyền ảo thì ở Hà Nội, vở diễn lại đơn giản hơn theo phong cách cổ tích thần tiên.

Bên cạnh chuyển thể nội dung kịch bản theo ngôn ngữ Việt, vở diễn tại Hà Nội còn dàn dựng âm nhạc với phần mở đầu và phần giữa để khán giả được thưởng thức "thêm" một phần âm nhạc độc lập. Đưa vào trong vở diễn những điệu múa như múa Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc, Nga, Pháp nhưng các điệu múa đã được sân khấu hóa bằng kỹ thuật của ballet sẽ là những phần trình diễn sinh động, cuốn hút dành cho khán giả nhí.

Tại TP.HCM, chương trình diễn ra trong 3 đêm 11, 16 và 18/11 tại Nhà hát TP.HCM (số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1); còn tại Hà Nội, chương trình diễn ra lúc 20h ngày 15, 16/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền).

Lam Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm