12 năm ngày mất Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 2013): Hát vì nỗi nhớ

01/04/2013 16:51 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì 20 nghìn chiếc áo mưa mà BTC chuẩn bị cũng đã không phải sử dụng trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn vừa diễn ra tối qua khu Hồ bán nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TPHCM). Thời tiết rất đẹp cộng với sự cộng hưởng hết mình của hơn 30 nghìn khán giả đã biến đêm nhạc thành một đêm tưởng niệm xúc động.

1. Trước khi mở màn vào lúc 20h thì tất cả các nhà giữ xe tại khu Hồ bán nguyệt đã không còn một chỗ trống, vé chợ đen (dù tất cả đều là miễn phí) đã được bán với giá 100 nghìn đồng mà vẫn chạy. Cả một bãi cỏ rộng lớn phía dưới cầu Ánh Sao đã không còn một chỗ trống. BTC đã linh động bố trí nhiều màn hình lớn ở nhiều nơi để khán giả ngồi xa có thể theo dõi.

Nhưng có lẽ điều này cũng không quan trọng, vì như 12 năm qua, những đêm nhớ Trịnh Công Sơn luôn mang tinh thần "nghe" nhiều hơn là "ngắm". Rất nhiều người ngồi xa đã chẳng cần nhìn vào màn hình mà nhắm mắt hát theo ca sĩ. Cái họ cần là sự chia sẻ trong một đêm đáng nhớ, những chiếc chiếu nhỏ, áo mưa được trải ra và mọi người ngồi xuống cùng hát, như thể một cuộc hành hương.

2. Năm nay, khán giả nhiều hơn so với năm ngoái và đặc biệt là phần âm thanh đã được cải thiện rõ rệt, tinh hơn, sạch hơn. Âm thanh được cộng hưởng với phần phối mới lạ của Trần Mạnh Tuấn đã làm cho đêm nhạc hết sức đáng nghe.

Saxophonist Trần Mạnh Tuấn phủ nhiều chất ngẫu hứng trong 19 bản phối mới cho đêm diễn này, vừa có chất jazz fusion vừa có những đoạn hát nối ứng biến rất lạ, vừa có những bài phối khá trữ tình theo kiểu đương đại, tiếng guitar thùng mộc mạc trong các ca khúc nguyên gốc của hơn 4 thập niên trước được thay thế bằng thanh âm điện tử. Điều này có cái hay là làm cho đêm nhạc thêm chiều sâu, tạo sự mới lạ nhưng cũng có nhiều người nghe cũ có thể đã không được ưng ý cho lắm. Tuy vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn mang đầy đủ hình hài trong đêm diễn và ai cũng lấy được cho mình một niềm vui riêng.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc trong tập Ca khúc da vàng và người thể hiện là ca sĩ Đức Tuấn với Giọt nước mắt cho quê hương, Có những con đường, cả hai ca khúc đều được thay đổi tiết tấu với phần thêm vào của swing, jazz và một chút blues tạo ra một cảm giác rất lạ, cuốn hút và mang nhiều hơi thở đương đại.

Ca sỹ Mỹ Linh cũng đã thể hiện lần đầu tiên tại Việt Nam ca khúc Bà mẹ Ô Lý. Khán giả cũng đã dành nhiều tiếng vỗ tay cho Thanh Lam, người thể hiện những ca khúc Ru ta ngậm ngùi, Ru đời đi nhé, Tiến thoái lưỡng nan, Ca dao mẹ. Những ca khúc Thanh Lam thể hiện trong đêm này đã từng được cô hát trong nhiều chương trình Trịnh Công Sơn trước đây nhưng tối qua cô đã hát khác đi, đằm hơn, tình hơn rất nhiều. 

Hồng Nhung nối tiếp Thanh Lam với Huyền thoại mẹ, Xin cho tôi Xin mặt trời ngủ yên trong đó lần đầu tiên cô hát bài Huyền thoại mẹ. Bài hát được mở đầu bằng tiếng sáo và tiết tấu cũng trúc trắc hơn so với những bản phối trước đây.

Chương trình được khép lại bằng ca khúc Nối vòng tay lớn với tiếng hát của các ca sĩ trong chương trình cùng hàng nghìn khán giả, khép lại một đêm diễn ấm áp.

Nguyễn Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm