Xúc động với những phận đời 'vượt qua bóng tối'

17/04/2014 07:01 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Nhân ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4), chiều ngày 15/4 tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (184 Nguyễn Chí Thanh, Q.10, TP.HCM) đã diễn ra triển lãm 108 bức ảnh đen trắng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong, triển lãm kéo dài đến hết ngày 2/5.

Trần Thế Phong lớn lên từ vỉa hè Sài Gòn bằng các nghề bán vé số hay báo dạo. Do đó khi đến với nhiếp ảnh, anh luôn hướng ống kính của mình về những phận đời có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Vượt qua bóng tối của anh là triển lãm thứ 6 của Thế Phong sau: Bão Chanchu, nỗi đau còn đó (2006), Những nẻo đường tuổi thơ (2008), Nghệ sĩ đường phố (2010), Gánh (2011), Đọc báo (2012).

Bộ ảnh Vượt qua bóng tối lần này được anh thực hiện chỉ trong khuôn viên trường học dành cho trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu từ tháng 9/2012 đến 3/2014. Thế Phong cho biết đã gặp được sự hồn nhiên, vui sống đầy nghị lực dù số phận đã cướp đi ánh sáng của các em. Thông qua triển lãm, Thế Phong mong muốn mọi người quan tâm, yêu thương hơn nữa đến những người khuyết tật, kém may mắn hơn mình.


Tác phẩm Vượt qua bóng tối trong triển lãm

Cô giáo Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Từ góc nhìn của Thế Phong, bóng tối đã được rọi bừng lên, có khi chỉ là một tia sáng, nhưng tia sáng ấy đã làm rung động và gây ấn tượng mạnh ngay cả với những người đã gắn bó với các em trên 20 năm như tôi.

Cũng như nhiều lần triển lãm trước, những tác phẩm trong Vượt qua bóng tối cũng được Thế Phong mời người xem mua. Toàn bộ số tiền bán ảnh sẽ được Thế Phong trao tặng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Nhân dịp này, bộ ảnh cũng được in thành cuốn sách cùng tên do NXB Trẻ ấn hành sau hai cuốn sách Gánh và Những nẻo đường tuổi thơ của Thế Phong. Sách ảnh Vượt qua bóng tối cũng được bày bán tại triển lãm.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm