Xuân Phú hát Vũ Thành An

06/07/2015 05:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Lệ Quyên thì Xuân Phú là ca sĩ thứ hai thực hiện một album hát nhạc Vũ Thành An kể từ khi những tuyệt phẩm của ông được chính thức phổ biến lại trong nước.

Từng được ví von như một Tuấn Ngọc thứ hai của âm nhạc nên chuyện Xuân Phú hát tốt nhạc xưa nói chung và các bài hát Vũ Thành An nói riêng không phải là điều gì lạ lẫm lắm. Sau một thời gian dài không ra album riêng thì Đời đá vàng là sản phẩm mới nhất và làm hài lòng người nghe. Ngoài những Bài không tên số 2, 6, cuối cùng, Đời đá vàng, Tình khúc thứ nhất… thì trong CD còn một số bài khá hay nhưng ít người hát là Trong tay nhau, Đêm say và Bài không tên số 37 (Rưng rưng lệ). Ba bài kể trên đều được đặt cuối đĩa và có thể nói là được Xuân Phú hát khá hay.

11 ca khúc trong album như những câu chuyện nhỏ mà Xuân Phú là một người đàn ông kể chuyện. Anh hát dung dị, nhỏ nhẹ và êm đềm, không hề lên gân ở cao trào. Bởi thế nên dẫu lời của Vũ Thành An có bi lụy, day dứt và sầu não thì Xuân Phú cũng “nhẹ nhàng hóa” một cách hết mức có thể tạo cho người nghe một cảm giác dễ chịu. Điều đáng tiếc nhất có lẽ nằm ở Em đến thăm anh đêm 30, anh chưa thể hiện được rõ sự khác nhau giữa hai đoạn A - B, hạnh phúc ngất trời và đau đớn tột cùng. Xuân Phú hát hơi đều từ đầu đến cuối nên chưa làm bật được sắc thái tương phản cần thiết của bài hát.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm