Vua Pop được “tôn vinh” ngay tại tòa

29/09/2011 14:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 27/9, ngày đầu tiên trong phiên xét xử bác sĩ riêng của Michael Jackson - ông Conrad Murray vì bị buộc tội ngộ sát - những người có mặt tại phiên tòa đã sốc và vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh vua pop nhợt nhạt và đã ngừng thở trên một chiếc cáng cứu thương. Rồi sau đó, các công tố viên đã bật đoạn băng thu âm giọng nói của anh. Đoạn băng này được thu âm chỉ vài tuần trước khi vua pop qua đời.

Trong băng, Jackson nói chậm và líu nhíu: “Chúng ta phải trở thành một hiện tượng. Khi mọi người rời buổi diễn của tôi, tôi muốn họ nói: Tôi chưa bao giờ được xem một chương trình như thế này trong đời. Thật đáng kinh ngạc. Anh ấy là nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất thế giới. Tôi đang kiếm tiền, 1 triệu trẻ em, bệnh viện nhi, lớn nhất thế giới, Bệnh viện Nhi của Michael Jackson”.

Tranh cãi về sự lạm dụng propofol

Tại phiên tòa, các công tố viên đã dùng hình ảnh và băng ghi âm của Jackson để buộc tội ông Murray (58 tuổi) là một bác sĩ bất tài, đã dùng loại thuốc gây mê vô cùng nguy hiểm mà không có những thiết bị cấp cứu thích hợp và đã bỏ mặc Jackson khi anh đang hấp hối.

Trình bày trước tòa hơn 1 tiếng đồng hồ, công tố viên David Walgren cho rằng bác sĩ Murray là một người thiếu thận trọng. Ông Walgren chiếu bức ảnh Jackson đã tắt thở nằm trên chiếc cáng bệnh viện cạnh bức ảnh Jackson trong buổi tập 1 ngày trước đó. Walgren còn bật băng thu âm cuộc chuyện trò của Jackson với Murray. Cuộc nói chuyện này được bác sĩ ghi lại bằng điện thoại di động của mình.

Bác sĩ Conrad Murray đã bật khóc khi luật sư biện hộ trình bày trước tòa

Jackson tin tưởng bác sĩ của mình, “anh đã đặt lòng tin không đúng chỗ vào Conrad Murray và vì vậy anh đã phải trả giá bằng cả cuộc đời mình” công tố viên Walgren nói.

Do mắc chứng mất ngủ nên Jackson phải sử dụng thuốc gây mê propofol để ngủ và anh gọi loại thuốc này là “sữa”. Công tố viên cho rằng ông Murray đã lạm dụng loại thuốc này khi “kê đơn” cho Jackson. Trong thời gian làm việc với Jackson, viên bác sĩ đã mua 4 chai thuốc này.

Nhưng ông Ed Chernoff, luật sư biện hộ của Murray, lại cho rằng Jackson đã tự giết chết mình bằng việc tự tiêm thuốc gây mê propofol sau khi bác sĩ ra khỏi phòng. Ông Chernoff khẳng định với thành viên ban hội thẩm, không có bác sĩ tim mạch nào có thể cứu được vua pop khi Jackson tìm mọi cách để ngủ được trong thời gian chuẩn bị cho serie hòa nhạc tái xuất. Jackson đã uống nhiều viên thuốc an thần lorazepam vào buổi sáng hôm anh qua đời và lượng thuốc đó có thể dùng cho 6 người. Sau khi tự tiêm một liều propofol, Jackson đã chết ngay lập tức, thậm chí không kịp nhắm mắt.

Ông Chernoff còn khiến mọi người có mặt tại tòa kinh ngạc khi tuyên bố rằng Jackson chết không phải vì bác sĩ tiếp tục cho anh sử dụng thuốc mà bởi bác sĩ đã ngừng tiêm loại thuốc này cho Jackson khiến anh tìm cách “làm liều”.

Hình ảnh Michael Jackson đã tắt thở nằm trên cáng bệnh viện hôm 25/6/2009
và hình ảnh anh trong buổi tập 1 ngày trước đó

Theo luật sư biện hộ Chernoff, ông Murray đã cố không cho Jackson dùng thuốc propofol sau 2 tháng liên tục sử dụng và đã cho anh uống loại thuốc khác như benzodiazepine để “ru” anh vào giấc ngủ. Ngày 25/6/2009 - ngày vua pop qua đời - là ngày thứ 3 Jackson không dùng thuốc propofol, nhưng loại thuốc khác không còn tác dụng. “Jackson bắt đầu nài nỉ. Anh không hiểu tại sao mình không ngủ được. Anh nói với bác sĩ Murray: Tôi phải ngủ. Họ sẽ hủy màn trình diễn của tôi. Ông Murray đã mủi lòng và đồng ý tiêm cho Jackson một liều nhỏ thuốc propofol, chỉ đủ để giúp anh ngủ trong vòng 5 phút” - Chernoff nói.

Nhưng công tố viên Walgren cho rằng lời khai của ông Murray là không đúng sự thật. Ông còn nhấn mạnh lại mức lương 150.000 USD/tháng mà viên bác sĩ này được trả để chăm sóc Jackson. “Ở đây không phải là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, mà là mối quan hệ của một người sử dụng lao động và người làm thuê. Ông Murray không làm việc với tinh thần vì sức khỏe của Jackson, mà vì mức lương 150.000 USD/tháng”.

Công tố viên mô tả ca sĩ như người bị bỏ rơi. “Điều này không chỉ vi phạm chuẩn mực chăm sóc bệnh nhân mà còn thể hiện sự bất lịch sự. Ông Murray đã bỏ mặc Jackson khi anh đang cần được giúp đỡ”.

LaToya Jackson, chị gái của Jackson đã tới tòa với một bông hoa hướng
trong tay - loài hoa mà vua pop yêu thích

Sức khỏe của Jackson rất đáng lo ngại 1 tuần trước khi qua đời

Ông Kenny Ortega - biên đạo múa đồng thời là bạn của Jackson - cũng được mời làm nhân chứng tại phiên tòa. Ông kể, Jackson vô cùng háo hức thực hiện serie hòa nhạc này vì anh muốn các con mình được nhìn thấy anh trình diễn.

1 tuần trước khi Jackson qua đời, cơ thể và tinh thần của anh rất bất ổn. Anh tới các buổi tập ở Los Angeles trong tình trạng rất đáng ngại. Ortega đã gửi E-mail cho Randy Phillips, nhà sản xuất của serie hòa nhạc This Is It, nói với ông rằng Jackson rất yếu, có lẽ nên được kiểm tra sức khỏe. “Jackson rất lạnh và nói năng thì chẳng đâu vào đâu. Tôi đã phủ chăn cho Jackson, massage đôi chân anh và gọi bác sĩ của Jackson”.

Tại sao M.Jackson chỉ xuất hiện “chớp nhoáng”?

Theo tiết lộ của Jermaine Jackson, anh trai vua pop, vào ngày tổ chức họp báo công bố về serie hòa nhạc tái xuất ở London, Jackson đang rất đau khổ vì sáng hôm đó anh đã nhận được tin người bạn thân nhất - nghệ sĩ guitar David Williams qua đời.

“Jackson tan nát cõi lòng... em trai tôi không thể hình dung nổi tour diễn thiếu Williams thì như thế nào. Nhưng Jackson đã cố gắng kiềm chế nỗi đau và xuất hiện tại cuộc họp báo 5 phút, tuyên bố về màn diễn, chào người hâm mộ và vẫy mọi người rồi lui vào trong. Nhưng khi vào phòng, Jackson đã khóc”.

Jermaine cho biết, Williams là thành viên không thể thiếu trong ban nhạc của Jackson”.

Đáp lại E-mail của Ortega, một cuộc họp đã được tổ chức tại ngôi nhà thuê của Jackson và ở đây Ortega đã “chạm trán” với bác sĩ Murray. “Ông Murray nói rằng sức khỏe và tinh thần của Jackson đều ổn, có thể xử lý mọi việc của màn diễn. Tôi rất kinh ngạc vì thấy Jackson hoàn toàn không như vậy. Tôi đã nói với Jackson đừng “chơi” với viên bác sĩ phiêu lưu này nữa”.

Nhưng 4 ngày sau, Jackson đã lấy lại được tinh thần và khỏe khoắn trở lại. Sau buổi tập hôm 24/6/2009, Ortega đã bắt tay Jackson và chào tạm biệt. Ngày 25/6, ông nhận được điện thoại của nhà quản lý tour diễn - Paul Gongaware - nói rằng: “Chúng ta đã mất Jackson”.

Nhiều thành viên trong gia đình Jackson đã tới tòa, trong đó có cha anh - ông Josseph, mẹ anh - bà Katherine, các chị em gái LaToya và Janet cùng các anh, em trai Jermaine, Randy và Tito. LaToya còn cầm theo một bông hoa hướng dương - loài hoa yêu thích của Jackson. Gia đình Jackson đã hết sức cảm động và bà Katherine đã khóc khi công tố viên bật băng video Jackson hát bài Earth Song trong buổi tập cho serie hòa nhạc This Is It.

Còn bác sĩ Murray đã tới phiên tòa cùng mẹ mình. Nếu bị buộc tội ngộ sát, ông Murray sẽ phải đối diện với mức án 4 năm tù và bị tước giấy phép hành nghề y.

Theo dự kiến, phiên xét xử này sẽ kéo dài trong 6 tuần.

Việt Lâm (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm