'Vua kèn' Kenny G phấn khích với sự nồng nhiệt của khán giả Việt

13/10/2015 06:13 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Khác hẳn với sự “sang chảnh” mà truyền thông “tung tin” về yêu sách dài 62 trang để đến biểu diễn tại Việt Nam, nghệ sĩ kèn người Mỹ Kenny G xuất hiện khá thân thiện và gần gũi trước giờ diễn. Thậm chí, ông còn cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động khi được đón tiếp nồng nhiệt ngay từ sân bay.

Huyền thoại saxophone Kenny G đã chính thức có mặt tại Hà Nội chiều ngày 12/10, ngay trước đêm diễn ngày 13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng với Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Việt Nam là một trong những điểm đến trong tour diễn tại châu Á năm 2015 của Kenny G.

Ăn tối cũng mang theo kèn

Đã có quá nhiều lời “tán tụng” về Kenny G dù ông đã nổi tiếng từ rất lâu. Và trong buổi ra mắt của ông chiều qua tại Hà Nội, báo giới vẫn không ngừng sốt sắng để tiếp cận nghệ sĩ tài năng này.

Với sự nổi tiếng của mình, Kenny G không chỉ diễn ở những buổi hòa nhạc mà còn có rất nhiều nơi mời ông tới tham dự. Chính vì thế, “kèn liền với ruột”, Kenny G hầu như không rời xa cây kèn của mình, ngay cả trong bữa tối.

Trước khi đến Việt Nam, Kenny G chỉ biết thông tin về đất nước hình chữ S thông qua báo đài và bạn bè. Vì thế, ông vô cùng xúc động và cảm thấy phấn khích trước sự tiếp đón nồng hậu của người Việt Nam.


Kenny G trình diễn tác phẩm "Forever in Love" tại buổi họp báo

Được mệnh danh là “vua kèn” với kỷ lục Guinness chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây, cho đến nay Kenny G tiết lộ mình sẽ vẫn không ngừng luyện tập để có thể tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Khi được hỏi liệu ông có biểu diễn kỷ lục Guinness “chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây” tại đêm nhạc Kenny G live in concert cho khán giả Việt Nam, Kenny G cho biết ông chỉ chơi “trích đoạn” kỷ lục đó để khán giả hiểu một nghệ sĩ có thể chơi được một nốt nhạc lâu như thế nào.

“Tôi e là nếu biểu diễn kỷ lục này thì chắc khán giả sẽ đòi tiền vé và bỏ về mất” - Kenny G hài hước nói về kỷ lục của chính mình. Dường như chính Kenny G cũng nhận thấy kỷ lục này của một nhạc sĩ là… chẳng để làm gì. Tuy nhiên, ông cho biết, với cá nhân mình, ông vẫn tiếp tục rèn luyện thêm để phá kỷ lục của chính mình.

Vừa là nghệ sĩ, vừa là doanh nhân

Mặc kệ những “giễu cợt” của không ít các nhà phê bình âm nhạc, các nhạc sĩ quốc tế dành cho thứ “âm nhạc dành cho cầu thang máy”, âm nhạc “ủy mị”, “trơn trượt” của Kenny G - kẻ “xúc phạm nhạc Jazz”, dường như ở Việt Nam, Kenny G vẫn cứ là “Huyền thoại saxophone”, là “Vua kèn”.

Nhận thấy rõ những tình cảm mà một bộ phận khán giả không nhỏ tại Việt Nam dành cho mình, Kenny G bày tỏ ông “rất xúc động và có phần phấn khích”. Ông cũng chia sẻ, ông rất bất ngờ khi khán giả Hà Nội đón chào rất nồng nhiệt.

Hiếm có một nghệ sĩ nào chơi khí nhạc từ năm 1982 đến giờ vẫn trung thành với một phong cách chơi mà lại thành công lâu dài như Kenny G. Song, cũng hiếm có một nghệ sĩ nào như Kenny G khi ông còn có nghề tay trái là một nhà đầu tư tài chính. Kenny G tự nhận thấy mình là người có bản năng tốt và nhạy bén trong lĩnh vực đầu tư. Có lẽ với khả năng vừa làm nghệ sĩ, vừa làm doanh nhân, Kenny G đã duy trì sự thành công của mình bởi chính sự cân bằng trong cuộc sống.

Trong đêm nhạc Kenny G live in concert diễn ra vào 20h hôm nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, huyền thoại saxophone Kenny G sẽ biểu diễn các nhạc khúc nổi tiếng nhất của ông và ban nhạc trong suốt những năm qua như Going home, Forever in love, Havana, Romeo&Juliet, My heart will go on…

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm