Vũ Ngọc Đãng: Làm phim không khó!

30/09/2010 14:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vài năm trước, chuyện làm phim là một mơ tưởng có phần cao xa với phần lớn các bạn trẻ yêu điện ảnh. Nhưng ước mơ kể câu chuyện của mình với bất cứ ai giờ trở nên dễ dàng hơn khi tuần qua chương trình truyền hình thực tế Điện ảnh trong tầm tay đã được chính thức khởi động.

* Anh hiểu Truyền hình Thực tế là như thế nào?

Rất khó để định nghĩa một cách chính xác bởi Truyền hình Thực tế thì có nhiều mảng đề tài để thực hiện, để đề cập và khai thác, mà với mỗi mảng đề tài đó thì lại có những cách thể hiện, chuyển tải khác nhau. Rất mông lung và mơ hồ nếu cố gắng phải đưa ra một định nghĩa rành rọt nhất về Truyền hình Thực tế.


Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (trái)

* Tức là anh có thể làm mà không thể hiểu hết về nó?


Đúng vậy, tôi tham gia chương trình này với tâm thế như một người vừa học vừa làm giống hệt như thí sinh. Họ học làm phim còn tôi học làm chương trình Truyền hình Thực tế! Tôi đã dành một thời gian dài để nghiên cứu các chương trình Truyền hình Thực tế của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, và thấy rất hứng thú với công việc mới. Tôi tin mình có thể làm được.

* Nhưng cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ về độ “thực tế” của các chương trình Truyền hình Thực tế hiện nay?

Tôi đảm bảo chương trình của tôi sẽ thực tế đến 100%.

* Anh không sợ một chương trình với 9 tập về cách làm poster, dựng phim và làm clip hậu trường như thế sẽ khô khan và khó hấp dẫn người xem?

Cái đó còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thí sinh. Nếu thí sinh cá tính thì chương trình sẽ có nhiều xung đột, sẽ hấp dẫn; còn nếu thí sinh kém chất lượng thì đồng thời sự hấp dẫn của chương trình cũng sẽ ít nhiều mang tính “bấp bênh”. Đó là một rủi ro.

Về vấn đề ban giám khảo, sẽ khó thể mà tránh được tình trạng cảm tính trong việc “cầm cân nảy mực”, nhất là với một ngành nghề nặng tính chủ quan như điện ảnh!

Tôi nghĩ sự cảm tính là khó mà tránh khỏi, bởi đây là một cuộc thi về sự sáng tạo. Nghe thì có vẻ khó nhưng thực chất ra chỉ cần bạn có một ý tưởng hay, một vài cú máy đẹp, có nội dung thông điệp rõ ràng tức là bạn đã thuyết phục được BGK. Tôi nghĩ sự cảm tính khoảng 50%.

Điện ảnh trong tầm tay là một cuộc thi diễn ra từ tháng 9 – tháng 12/ 2010 với thành phần tham dự là tất cả các công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 45. Các thí sinh đăng kí tham dự bằng một phim ngắn không quá 3 phút được quay bằng bất cứ phương tiện nào. Sau khi được lựa chọn, các thí sinh sẽ tham gia hai vòng thi là thiết kế poster và làm clip hậu trường của bộ phim Kim cương trên hoang đảo bằng điện thoại của nhà tài trợ. BTC nhận đăng kí tham dự đến hết ngày 08/10/2010.
* Làm phim bằng điện thoại di động là một điều mới mẻ và sẽ khó khăn cho thí sinh tham gia. Anh sẽ giúp đỡ thí sinh như thế nào?

Tôi sẽ chỉ dừng lại ở mức độ giúp đỡ về ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn trong quá trình các bạn thí sinh trước khi chính thức bước vào mỗi vòng thi. Còn khi đã chính thức thi thì tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nữa, bởi đó là quy định của cuộc thi. Lúc đó, sự sáng tạo của ai hơn, người đó sẽ thắng.

* Trong thành phần BGK có anh và quay phim Nguyễn Nam và một thành phần khác thay đổi theo từng vòng. Anh sẽ là người có tiếng nói quyết định chứ?

Không, chúng tôi tôn trọng nhau và việc lựa chọn người chiến thắng dựa trên hình thức bỏ phiếu. Đội nào nhiều phiếu hơn sẽ chiến thắng. Tôi không thể và không được phép thay ai quyết định hết.

* Cho dù giải thưởng cho đội thắng cuộc lên đến 100 triệu nhưng anh và BTC sẽ hỗ trợ họ như thế nào sau khi kết thúc cuộc thi?

Tôi nghĩ cuộc thi này chính là cơ hội để họ khẳng định chính mình, việc đoạt giải thưởng của một cuộc thì như Điện ảnh trong tầm tay cũng sẽ là một giấy giới thiệu họ với những người làm nghề một cách khá ấn tượng đó chứ. Việc có những kế hoạch “dài hơi” hơn để sử dụng những thí sinh thắng cuộc thuộc về thẩm quyền của ban tổ chức, tôi chỉ làm giám khảo và đạo diễn của chương trình nên rất khó có thể đưa ra ý kiến.

* Anh muốn gửi gắm điều gì đến những thí sinh tham gia cuộc thi này?

Đơn giản, tôi chỉ muốn nói với những ai có ý định hoặc muốn khẳng định mình thì hãy mạnh dạn tham dự, hãy mạnh dạn thể hiện mình, dù cho bạn không chiến thắng thì bạn cũng đã dám thể hiện mơ ước của mình, với mọi người. Điều đó quan trọng và quý giá hơn là bạn giữ nó trong lòng và chỉ mình bạn biết mà thôi.

* Xin cảm ơn anh!

Nguyễn Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm