Vĩnh biệt Văn Hiệp: Ông “trưởng thôn” của nhân dân!

10/04/2013 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Văn Hiệp, "ông trưởng thôn" đã qua đời sáng qua tại Hà Nội, hưởng thọ 71 tuổi. Với những vai diễn đi vào lòng người dân, ông xứng đáng được coi là người “nghệ sĩ của nhân dân”, dù chưa được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Nghệ sĩ Văn Hiệp. Nguồn: VNE
Năm 2005, tôi gặp Văn Hiệp để phỏng vấn ông trong ngôi nhà cũ ở khu tập thể lắp ghép bê tông. Văn Hiệp giản dị, ăn mặc xuề xòa tiếp phóng viên, vừa rít thuốc lào, vừa ôn tồn kể lại chuyện đời, chuyện nghề. Nhìn Văn Hiệp biết là ông không khỏe, và ông cũng chẳng giấu bệnh.

Cuộc đời tong tả, tất bật ngược xuôi với những vai diễn đã lấy đi của ông thứ quý giá nhất là sức khỏe. Năm ấy ông đã bị trĩ, dạ dày, đại tràng... Cuộc sống riêng lại có nhiều điều khổ tâm, cũng đã có lúc "muốn chết quách đi cho rảnh nợ" nhưng vì nghiệp còn chưa dứt. Nhưng người nghệ sĩ ấy đã không kéo lê cuộc đời, mà ông chọn cách mang cho đời tiếng cười. Tiếng cười ấy sao mà sảng khoái, tự nhiên khiến bao người thấy cuộc đời này vẫn còn vui, và còn đáng sống.

Cứ mỗi khi Văn Hiệp xuất hiện trên tivi là khán giả lại muốn ngồi lại cùng ông, từ người nông dân, tiểu thương đến trí thức, từ người già đến trẻ nhỏ... Sự chân thành, giản dị như củ khoai, cây lúa của người diễn viên sinh ra ở đất Hà thành đã chinh phục người xem chẳng mấy hồi. Nói không ngoa, chẳng cần phải đến phim ảnh hay kịch truyền hình, quảng cáo có Văn Hiệp đóng người ta còn muốn xem. Khán giả chưa biết chất lượng sản phẩm thế nào nhưng nhìn Văn Hiệp là đã yêu mến, đã muốn tin rồi.

Hình tượng ông trưởng thôn mắt lúc nào cũng hấp háy cười, nụ cười thuốc lào thuốc lá, giọng nói sang sảng (mà đã mở miệng là phải nói gân cả cổ) đã in đậm trong lòng công chúng. Tôi thầm nghĩ nghệ sĩ nhân dân nào phải danh hiệu gì cao xa. Những người như Văn Hiệp tự bản thân họ đã xứng đáng là người nghệ sĩ của nhân dân rồi.

Mới đầu tháng 3 mà đã có 2 nghệ sĩ gạo cội về chầu tiên tổ. Nghệ sĩ Hồ Kiểng qua đời vào ngày 3/4, nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời ngày 9/4... Vẫn biết chẳng ai chống lại được quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng nghệ sĩ có tài có tâm là thế, sống chẳng màng danh tiếng, mất đi được người đời tiếc thương. Cầu cho những linh hồn tài hoa của các ông sớm siêu thoát!

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm